BÁNH CANH 1 GIỜ NHƯNG BÁN CHƯA TỚI 30 PHÚT ĐÃ HẾT
--------
⏰Bán từ 15:00 và hết trong tích tắc
🏡12C Nguyễn Phi Khanh Quận 1
.
Đông thật sự! Đó là câu duy nhất mình có thể nói khi vừa đá chống xe và nhìn qua gánh bánh canh của người phụ nữ lớn tuổi ấy.
Bà chỉ bán 2 loại là bánh canh giò nạc hoặc móng giò với giá 50K/1 tô nghen. Đảm bảo lúc tô bưng ra mọi người sẽ cảm thấy nó siêu đắt vì chả có gì hết ngoài bánh canh + giò nạc thật chất lượng, to oạch và ít hành lá thêm tí ớt. Nó không phải kiểu bánh canh có huyết, thịt heo, tôm cua này kia đâu nha. Vị ăn nó lạ, thật sự là có thể mọi người thấy nó khá bình thường luôn á nhưng càng ăn lại càng có gì đó lôi cuốn :))) Do không khí náo nhiệt một phần chăng? Mình cũng hong biết nữa nhưng điều mình chắc chắn là cục giò nạc rất ngon, thịt thơm, ngọt tự nhiên và không bị bở bột. Nước dùng không sệt lắm, nó hơi lỏng một tí. Nói chung để thử thì cũng đáng á, nó dành cho tuýp các bạn thích ăn style đơn giản, hong quá xôi thịt.
Nhưng mình khuyến khích hãy đi sớm hơn giờ mở cửa 5-10 phút vì chỉ cần đến trễ tí xíu thôi là mọi người hong kiếm được chỗ nào để bon chen luôn á. Mình đây còn phải vô tận trong bếp để ngồi, vừa nóng vừa hầm mà bên ngoài có còn chỗ đâu mà ngồi cơ chứ :((
🌷Xem thêm review tại IG @citastyfood
2 người yêu thích
0 bình luận