“𝘾𝙝𝙚̀ 𝘾𝙤𝙣 𝙂𝙞𝙪𝙣 - 𝙐𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙉𝙝𝙞𝙚̣̂𝙩”
📌: 376 Âu Cơ, Tân Bình ( Chè Hương Linh)
⏰: 15g-22g
💸: 10-15k
———————
Thời tiết Sì Gòn dạo này khá nắng nóng nên mình và con bạn quyết định đi ăn chè ôn lại kỉ niệm xưa cũ và sẵn giải nhiệt cơ thể luôn hihi. Mình biết tới quán chè cô Linh khi còn là học sinh, mỗi lần đi học về đều ghé cho đến bây giờ ra trường rồi nhưng hương vị chè của cô ngày càng ngon hơn nữa á mn
-Mình và bạn gọi 2 ly chè mà đặc biệt còn được tặng thêm 1 ly chè giải nhiệt nữa chứ hehe ( do mối quen nên cô ưu ái xí)
•Cocktail (15k): chắc hẳn món này quá quen thuộc đối với mn rồi nè mà ở quán này lại làm khác nha vị chua chua của sơ ri, thơm kết hợp với si rô ngọt ngọt và đậu phộng béo béo làm hoà quyện lại món chè mà chỉ có ở tiệm cô Linh mà mình cảm thấy ngon và lạ nhất ( theo cảm nhận của tui nhe)
•Chè ba màu(15k):nghe tên là thấy hấp dẫn rồi nè, vị béo của các loại đậu, nước cốt dừa cộng với củ năng đậu phộng khiến cho món chè béo càng thêm béo, ăn một muỗng chỉ muốn ăn thêm thôi kkk( này tui ăn ké thôi nha)
•Chè con giun(10k): chà chà nghe tên là thấy lạ rồi á, thực ra chè này của ng Hoa có tên là “CHÈ LÀY PHÁ” ăn vô vị của nó như là sâm z mà thật ra kh phải làm từ sâm nha, ăn chung với hạt é vừa lạ miệng mà vừa thanh nhiệt nữa. Nghe cô bảo còn có thể trị bệnh nữa nên thấy cũng thích lắm kkk
———————
-Điểm cộng to đùng: cô bán khá lâu rồi, vị chè của cô lạ và ngon hơn so với những quán khác. Cô cực kì thân thiện luôn á, vừa ăn mà nghe cô nch mình cười mún sặc lun kkkk
-Điểm trừ: do cô bán trước hẻm nên không gian hơi ồn ào vì xe qua lại nhiều
Mình khuyên là các bạn nên ghé vào buổi tối vì nó sẽ mát hơn, còn trưa thì nên mua mang về nhà ăn nhe ( vì do ngoài trời nên kh có quạt hay máy lạnh đâu ạ)
người yêu thích


