Với món Pannacotta thì mình đã thử ăn ở nhiều nơi òi, cũng có nhiều địa chỉ mà mùi vị khiến mình ưng cái bụng lắm, và quán mình sắp giới thiệu đến mọi người đây là một trong số đó, hehe. Quán này nhỏ nhỏ thôi nhưng ngồi tụ tập tám chuyện cũng ổn lắm, món nào cũng ngon và chất lượng trên 10 điểm.
• Địa chỉ: 265 Lãnh Binh Thăng Q11
• Giá tầm 20k - 40k
Lần nào đến quán cũng phải gọi pannacotta hết đó, món này có 4 mùi là socola, dâu, chanh dây, xoài, mỗi vị đều có hương riêng, mách nhỏ mng nên thử xoàii với dâu nhennn, vị chua ngọt ăn chung với panna béo mịn, ngon phải biết
Hủ tiếu xoài hongkong, nghe tên lạ lạ tưởng không ngon mà ngon không tưởng đó, hủ tiếu làm bằng thạch râu cầu dừa dai dai, ăn kèm với xốt xoài, thạch dừa và xoài tươi, vị ngon ngọt tới giọt cuối cùng luôn, ai có niềm đam mê với xoài thì chắc chắn không thể bỏ quaaa
Trà sữa pannacotta, này có 2 vị là truyền thống và matcha, theo mình thì matcha độ thơm nhỉnh hơn, ngon hơn nữa, này mng quậy đều lên rồi uống cảm nhận rõ vị béo của panna, ngọt của trà sữa và nhai thêm vài viên trân châu, đã gì đâu luôn hohoo
Đây là cảm nhận của mình về quán, mọi người hãy thử và chia sẽ lại cảm nhận với mình nhennnn, cảm ơn mọi người đã đọc bài ❤
người yêu thích


