Lại là mình dẫn các bạn đi “phượt” đây, khi mình viết bài mà nói đi phượt là chỉ có một nơi ở Sài Gòn thôi :))) 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 📍 14S1, Xuân Thuỷ, Quận 2. 📸 Instagram bearbrickbtws 📌 The Coffee Club có lẽ không còn xa lạ gì nữa vì cũng mở được đến chi nhánh thứ ba rồi, và mình từng viết về chi nhánh đầu tiên ở Hàn Thuyên hồi chuỗi này mới về còn chưa grand opening luôn. Về cơ bản, nếu đứng bên ngoài nhìn vào thì có lẽ cũng hơi cảm giác lặp lại, vẫn một căn biệt thự trắng trông như chi nhánh cũ, nhưng mà vào trong khác liền nha. Kiểu là mình hay bị u mê bởi mấy cái quầy bar đẹp và chi nhánh này có cái quầy bar màu sắc, ấn tượng và trẻ trung dễ sợ. Lại so sánh thêm, tuy không gian trên lầu không có cái view Hàn Thuyên xuất sắc cơ mà cái bàn ngoài trời nhìn được dàn hoa giấy bên kia đường ổn lắm nha, có điều mùa này chắc ít ai ra đó, nóng lắm :))) 📌 Mình dùng thử mấy món khác lần trước, mà phần Vietnamese Big Breakfast (135k) chất lượng quá, chảo bò trứng xúc xích này Sài Gòn ở đâu cũng dễ bắt gặp nhưng miếng bò ở đây thì thật là bất ngờ, dày nhưng mềm, mọng thơm ngon vô cùng, hợp lí cho một phiên bản nâng cấp từ món ăn đường phố. Nước mình gọi Winter Kiss (80k) trong bộ sưu tập Latte Cầu vồng và Mixed Berry Soda (90k) mát lạnh. Cảm giác khá hài lòng mà thật ra thì từ lần trước mình đã đánh giá cao chất lượng đồ ăn thức uống của TCC rồi. Nhưng nói thật mình thấy tay nghề của bếp và pha chế của chi nhánh đầu tiên vẫn là tốt nhất. Hôm đó chi nhánh này có vẻ hơi đông quá vào một thời điểm nên món sau là Eggs Benedict ăn với cá hồi xông khói (195k) bị fail, trứng bị chín luôn 😭 Chưa kể tuy vẫn vô cùng dễ thương và thân thiện, hay cười với bọn mình nữa nhưng thực sự các bạn nhân viên hôm ấy có vẻ hơi rối và quá tải. Được cái bạn quản lí có giải thích với mình và ghi nhận nên mình tin là TCC sẽ khắc phục được sớm thôi. 📌 Một lựa chọn tiếp theo cho những ai đam mê “phượt” ra quận 2 nhé còn mình lần sau sẽ đi chỗ khác, đi xa mệt quá rồi :)))
người yêu thích