Những Món Ăn Mà Mình Thích 6. 1- Rau câu dừa số 85 châu Văn Liêm quận 5, giá là 28k, mình đã ăn nhiều nơi nhưng chỉ thấy chỗ này ngon nhất, cái ngọt ở đây dịu dàng hơn nơi khác, hình như em xài đường phèn và đường xuất khẩu của Biên Hòa, nước dừa thì béo và nhiều. Ở đây bán nhiều món ăn thấy đều ngon, bây giờ mới có thêm rau câu dừa sầu riêng, mình ăn thử thấy dưới đáy trái dừa có nhiều sầu riêng mà thêm có 4k cũng rẻ, bán từ 11 giờ đến 20 giờ. 2- Bánh bao cadé nướng Minh Ký ở số 76 đường Nguyễn Thời Trung phường 6 quận 5, bán từ 16 giờ đến 21 giờ, bánh ca dé ở đây nhân lỏng thơm mùi hột gà ăn ngon, nhưng vỏ bánh ăn hơi bị khai, còn khi đem bánh nướng lên thì lại hết mùi khai, nên mình thích ăn bánh ca dé nướng hơn, có người nói : Có mùi khai mới đúng vị xưa, còn mình thì lại nghĩ cái gì không hay thì mình nên đổi, cũng như bánh bao của mấy tiệm điểm tâm Hongkong vỏ bánh láng mịn ăn rất ngon không có mùi, nhưng mấy tiệm này lại làm bánh bao ca dé, cái nhân đặc cứng như bánh đậu xanh kkk. 3- Bánh bao Kim Sa của quán điểm tâm Tiến Phát ở số 18A đường Ký Hòa quận 5 giá là 48k, nhờ mình ăn chung với bánh bao Kim Sa của Thọ Phát nên mình mới nhận ra cái bánh của Tiến Phát ngon hơn Thọ Phát ở chỗ khi nhai có hơi nhám của trứng muối nhiều hơn, và dằn một chút muối nên ăn đậm đà hơn,(Mà ngon hơn cũng phải vì mắc hơn mà kkk), quán bán từ 7 giờ đến 12 giờ 4- Chè mè đen ở số 49 đường Lão Tử quận 5 (Trong chợ Phùng Hưng, ngay chân cầu thang đi lên chung cư) theo ý riêng mình là ngon nhất, đậm đặc vừa phải và ít ngọt, muốn mua phải gửi xe vào chợ và giá là 13k một chén, bán từ 7 giờ đến khoảng 9 giờ. 5- Chè trôi nước Hà Ký ở số 138 Châu Văn Liêm quận 5, một viên là 10k, quán mở cửa từ 11 giờ đến 22 giờ, chè trôi nước ở đây nước dừa siêu ngon, có nhân môn và nhân đậu xanh, nhân môn ăn lạ miệng ngon, nhưng nước đường thì hơi ngọt. 6- Bánh Dừa số 56 An Dương Vương phường 9 quận 5(Góc ngã tư Nguyễn Duy Dương và An Dương Vương, kế bên tiệm vàng, và trước tiệm trà cà phê Trâm Anh), giá một ổ là 26k, ở đây có bánh dừa đậu xanh, bánh dừa cadé, và xài bơ phô mai, ít ngọt hơn bên Hưng Phú và Tản Đà, Sáng bán 7 giờ đến 11 giờ, rồi qua chung cư Ngô Gia Tự bán đến 2 giờ và về đường Nguyễn Trãi gần phở Lệ bán tiếp nếu còn. 8- Bánh mì cadé số 65 đường Đinh Hòa phường 11 quận 8 (Qua cầu Chà Và quẹo trái là tới) bánh mì ca dé ở đây thơm mùi hột gà và không ngọt quá như những nơi khác, chỗ này bán một hộp cadé là 55k mua lẽ chừng 20k cũng có bán, còn bơ đậu phộng thì khi ăn rắc đường vô cũng ngon. Cadé với bơ đậu phộng theo ý riêng mình, ăn với bánh mì đặc ruột nóng hay bánh sandwich mới ngon. Bánh mì ở đây thì không nóng nên phần nào ăn cũng bớt ngon, mình thường mua ca dé về, rồi ghé mua bánh mì đặc ruột mới ra lò ở gần nhà về ăn. 9- Quán chè này ở số 1 Phong Phú phường 11 quận 8, (Kế bên tiệm vàng Thủy Tân Mỹ Hưng), khoảng 19 giờ mới bán, một bịch 5k gồm có : Chè thưng, khoai môn, táo xoạn, chè đậu, chè bắp. Ở đây đã bán khoảng 40 năm, chè ít ngọt ăn ngon. Giá bán trên đây đã lâu nên bây giờ sẽ cao hơn một tý nha các bạn.
người yêu thích