Thật sự thì mình không phải fan của đồ chiên lắm nhưng chiều ý bạn đi cùng nên vào thử. 4 người nhưng chỉ dám gọi 2 món thôi. Mozza 39k và Potato 43k : order rồi chờ chiên xong được chọn sốt, có đến 7 loại sốt lận. Mình lấy mù tạt mật ong và secret. Theo mình thì Secret dễ ăn hơn. Về cơ bản đều là xúc xích - lớp vỏ bánh và biến hoá 1-2 thành phần. Mozza thì thêm phômai còn Potato thì thêm khoai tây. Cá nhân mình thích mozza hơn. Order rồi bếp sẽ lăn bột chiên ngay trước mặt khách ( thấy rõ ). Một điểm trừ là quán mùi dầu chiên rất đậm, mình take away thôi nhưng lúc đứng chờ là mắt đã cay sè, ra khỏi quán thì ôi cả người trên xuống dưới lẫn túi thơm mùi dầu luôn. Mong quán khắc phục điểm này. Nhờ lần ăn này rồi nên qua Hàn thấy món này mình auto bỏ qua do hơi ám ảnh mùi dầu, tiết kiệm được 1 khoản luôn. #reviewcotam
người yêu thích