𝙏𝙃𝙀 𝙂𝙇𝙊𝙈𝘼𝘿 𝘿𝘼𝙉𝘼𝙉𝙂 𝙃𝙊𝙏𝙀𝙇

𝙏𝙃𝙀 𝙂𝙇𝙊𝙈𝘼𝘿 𝘿𝘼𝙉𝘼𝙉𝙂 𝙃𝙊𝙏𝙀𝙇 - 3 năm không ra Đà Nẵng, 3 năm quên mất sự hiện diện của nơi này trong tâm trí, dành mọi sự quan tâm cho homestay ở Đà Lạt, ở Phú Quốc, v.v…, những tưởng bây giờ tới Đà Nẵng người ta đã dựng lô cốt cho mấy cái resort 5 sao hoành tráng và đắt tiền, nhưng mình nhầm to, to đùng luôn, ngại quá… 📸: lại là 𝙗𝙚𝙖𝙧𝙗𝙧𝙞𝙘𝙠𝙗𝙩𝙬𝙨 (𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢) 😊😊😊 📍 41-43 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng. 💵 1.000k/đêm cho phòng thường, 1.100k/ phòng deluxe hướng phố, 1.400k/ phòng deluxe hướng biển, 1.600k/phòng deluxe loft 2 tầng. 📝 The Glomad mang cho mình 30% kí ức về Cara Cara Inn ở Bali, 30% kì vọng về khách sạn ở một trong những thành phố đẹp nhất VN, còn đương nhiên 40% chính là những hình ảnh lung linh và những câu chuyện từ những vị khách đi trước, khách real ấy chứ hok phải khách fake đâu :))) May mắn thay, thật sự nó trờ thành một điển hình rất hợp lí trong tầm tiền và nhu cầu của đại đa số, nhưng chắc chắn không phải một lựa chọn dễ dãi. Nó làm mình gợi nhớ cực nhiều về Cara Cara Inn mà mình đã từng review trên page, có gu, căng đầy không khí tropical, và thiết kế vô cùng thông minh. Ngược ngạo nhất là mình muốn review cái website của KS trước ấy :))) cảm tình dã man giống y chang Cara Cara, nhìn là muốn yêu, trẻ trung bắt mắt tiện lợi, chứ thật ra nhiều khách sạn 3 sao bây giờ làm web như cho có ấy, mà đã thế giá phòng trên web còn tương đương với các web booking khác nữa, mình recommend các bạn đặt trực tiếp ở đây, với mình, đặt thẳng qua KS hay có những quyền lợi không tên lắm. Ah nhắc nhỏ, KS cũng chỉ mới xây được 1 năm nên còn mới và sạch sẽ lắm. 📌 Phòng bọn mình đặt là Deluxe Loft, giá gần 1.600k/đêm. Phòng có 2 tầng, giường ngủ và 1 phòng tắm lớn ở tầng trên, còn ở dưới có phòng khách, bếp ăn đầy đủ dụng cụ và bàn ăn cùng với 1 nhà vệ sinh nhỏ hơn. Thiết kế phòng nhẹ nhàng, vừa phải cực dễ chịu, nên buổi tối mình quyết định đi mua steak về nấu ăn trong phòng chẳng muốn ra ngoài nữa. Phòng Loft tuy không có view biển như phòng deluxe thường nhưng mình bị thích cái thiết kể có tầng trong phòng, thích không có lí do như thích giường ngủ càng ít chân giường càng tốt vậy :))) Ngoài ra KS vẫn có deluxe thường hướng biển và thành phố, cũng như phòng Family. 📌 Tầng 2 KS là nhà hàng với ăn sáng buffet, quy mô nhỏ nhưng lại rất đủ món các loại, tây ta đồ khô đồ nước gì cũng có. Trên cao nhất là tầng thượng với hồ bơi trong nhà nhưng view vẫn nhìn ra biển, bé xinh nhưng có cái cửa sổ trời cảm tình dữ lắm. Phía sau là 1 quán cafe trên cao nhìn ra thành phố buổi tối cực chill với cái menu mình hồ nghi bị in nhầm, hình như rẻ quá mức so với nơi này. Vị trí của Hà Bổng thì đương nhiên là tốt chỉ thua mỗi cái đường Võ Nguyên Giáp sát biển rồi, đi bộ 5p là ra biển. 📌 Về nhân viên thì mình thấy tuy hơi lóng ngóng xíu xiu nhưng bù lại rất thân thiện và nhiệt tình, bạn nào có sinh nhật hay dịp lễ đặc biệt thì cứ ới một tiếng là cái phòng được hô biến lung linh ngay lập tức. 📌 Nói chung mình cực thích chỗ này luôn nên sau này nếu có dịp mình vẫn sẽ ghé lại, hy vọng các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm tốt trong chuyến đi, và đừng quên, bọn mình đến từ trang insta bearbrickbtws, nơi bọn mình kể những câu chuyện đi đây đó khắp nơi với một tâm hồn rộng mở, welcome :)
0 người yêu thích