Khá là bất ngờ vì nhà hàng quá sính ngoại, chuộg khách tây hơn khách VN. Mình ở Mỹ về chơi, nghe bạn bè bảo ở đây đồ ăn ngon chuẩn vị nên hôm qua có ghé qua thử cùng 1 người bạn và con trai. Nói chug đồ ăn cũg tạm được, ko có j quá đặc sắc nhưg cách phục vụ của quản lý rất tệ. Mình ngồi kẹp giữa 2 bàn, 1 là TQ, bên trái là tây. Suốt cả buổi ăn, quản lý chỉ đến hỏi 2 bàn kế bên là mọi thứ ok ko, chỉ duy có bàn mình là ko hỏi tới, mặc dù bàn mình đi có con nít, ko hiểu lý do vì sao. Thậm chí đến lúc ăn xog main course, đến desserts mấy vạn phục vụ dọn hết bàn mà desserts vẫn chưa thấy lên, mình nhìn ra quầy bar muốn gọi ng, quản lý (tây nhưg accent thì ko phải Mỹ, maybe là Pháp hay Ý j đó) nhìn lại mà vẫn ko có 1 ng nào lại hỏi mình cần j! Ng VN ở nước bạn đã bị kỳ thị đủ rồi, về đến VN còn thấy cái cảnh chính ng VN kỳ thị ng VN, trog khi nghe bảo chủ là ng VN đấy. Thật là buồn cười! Và chắc chắn là sẽ ko quay lại, vì nhà hàg cần ng nước ngoài hơn ng Việt mà 😏 bỏ mấy triệu ra nuốt ko trôi ấy, biết vậy qua Prime Steak đối diện của bạn Cườg Đô la mở ăn thấy có lý hơn
người yêu thích