Đêm 30 mình có đi trải nghiêm thử thì có vào ăn thử 1 số món, tới lúc bạn mình và mình có gọi tính tiền thì quán nói không chuyển khoản thì bạn mình có đi rút tiền. Và rút tất cả các máy rút gần đó thì máy nào cũng hết, và mình ở lại thì có hỏi chủ là ''bạn ơi bạn mình có đi rút tiền mà rút mấy trạm không có và mình chuyển được không???'' Thì chủ mới nói là '' không được'' và có vẻ khó chịu. Rồi lúc mà đọc số tài khoản cũng vậy, bạn nhân viên đọc số làm như là mình ăn giựt nó hay là ăn không trả tiền cho chủ của nó vậy, nó rất là mất dạy với rất láo.. bạn đó , chủ và con chủ mình còn nhớ mặt. Cái vấn đề mình nói ở đây đồ ăn đã không ngon rồi mà còn thái độ lồi lõm, mình không có tiền mặt thoi chứ mình có tiền trong tài khoản nha. Đừng có thái độ mà mất dậy như vậy. Cô chủ rất là khó chịu với mình, quá mất dạy và còn nói là năm mới hoan hỉ
người yêu thích