Mình sẳn sàng cho 1 sao vì chất lượng phục vụ. Khi mình nghe nhóm phục vụ nói với nhau “không có típ mà đòi trái cây trắng miệng, đeo ra cho trái cây héo. Coi coi ăn không!”
Mình từng ăn tiệc ở đây khác nhiều lần. Mỗi tiệc lớn nhỏ đều có trái cây tráng miệng. Dù ít dù nhiều thì đó cũbg là cách thể hiện sự chu đáo của nhà hàng.
Lần gần đây mình ghé qua dùng 1 bàn tiệc 5 triệu. Phục vụ không thêm đá, bia không tiếp bàn. Toàn bàn mình phải tự phục vụ. Sau tiệc mình thanh toán thẻ. Không tiếp. Nhưng mình nhắc phục vụ không lên món tráng miệng. Thì báo là hết món tráng miệng nhuưng lúc đó chỉ mới tầm 20h.
Nhà hàng cần nghiêm chỉnh đào tạo lại nhân viên phục vụ của nhà hàng nếu không muốn mất khách hàng.
0 người yêu thích
0 bình luận