Tẩy chay quán này và đã lên báo đô thị và CA P15.Q10 Nhỏ chủ quán với bà đứng lấy tiền mỏ hỗn, cái mặt như cái mền, cái mặt lúc nào cũng quạo quạo chửi khách, buôn bán hách dịch, buôn bán lấn chiếm lòng vỉa hè ỉ bán đông thái độ lồi lõm. Chú bảo vệ tiệm quần áo kế bên nói với mình con nhỏ này hách dịch Hung dữ lắm bị mấy người khách chửi rồi mà k hiểu sao cứ đông. ng ta chỉ mua thêm 3 viên topping phomai trong khi trong ly ko hề có 1 viên nào mà chảnh thái độ láo, nói ko muốn bán thì k bán đi, nói hộp đầy này kia trong khi hộp ko hề đầy, cạn gắt, mình k hiểu vấn đề thắc mắc thì nói giọng hách dịch:nói giọng la lên ng ta ko muốn bán rồi nói khéo vậy mà còn dai đòi mua, ủa trời buôn bán thái độ láo, ăn nói chuyện với khách mất lịch sự, mình mua rất lịch sự chứ phải xin đâu mà nói giọng nói khéo đồ ở đây, sao k dùng lời lẽ nhẹ nhàng à chị thông cảm do e gần hết thạch hay sao đó đến chừa phần ng khác chị nha, nói chuyện với khách vậy thì ai nói gì còn đằng này nói sốc óc khách rồi chu chéo cái mỏ lên chữi khách.lúc mình giờ đt lên quay thì lật đật kéo khẩu trang che cái miệng nhọn lại.
0 người yêu thích 0 bình luận