Review Tiệm nướng mơ màng - hẻm 6 Mai Anh, đường Mai Hắc Đế - Đà Lạt, Đà Lạt, Lâm Đồng
Không phủ nhận view quán tương đối đẹp và thoáng mát, tuy nhiên đồ ăn và thái độ nhân viên phục vụ QUÁ TỆ !
1. Lúc mới tới, quán cũng đang khá đông vì không tìm được nhân viên nên mình vô thẳng quầy muốn hỏi xem chỗ ngồi ở phía ngoài cùng có ngồi được không? Thì không biết một chị ngồi cạnh quầy là quản lý hay chị chủ nhưng mà thái độ mình nhận lại khi chị này trả lời là vô cùng HỜI HỢT và thiếu tôn trọng khách cực kỳ. Người ta đến ăn và trả tiền đàng hoàng chứ không có ăn xin mà đến một câu chào khách cũng không đã thế lại còn trả lời thái độ thiếu tôn trọng "không, không. Ngồi trên thôi"!
2. Nhân viên thì chạy đôn đáo khắp nơi, gọi 5 lần 7 lượt mãi mới có một người chịu ra cho order đồ. Order xong bàn vẫn trống không, đợi chán chê nửa tiếng mới có người chịu mang bát đũa nước châm bếp than qua.
3. Cơ sở vật chất cùng đồ ăn phải nói là cực kì kém chất lượng, dở tệ không chấp nhận nổi. Không đáng so với giá quán niêm yết. Quá đắt, 95k 1 đĩa sườn bò 4 miếng không đâu vào đâu. 80k 1 đĩa ba chỉ lợn phải đến 85% là mỡ, thịt thì thái siêu ẩu thái lắt nhắt, miếng thái thành lát mỏng miếng thì vụn nướng rơi hết xuống cả than nhìn ghê không chịu nổi. Không tin nổi là nguyên 3 tảng mỡ to như vậy cũng thái ta đem lên cho khách được, nhìn sợ kinh khủng.....
5. Lúc sau mình còn gọi nhân viên order thêm 1 đĩa nai nữa, nhân viên ok xong cũng chẳng thấy mang lên. Trải nghiệm khá tồi tệ chẳng buồn nhắc nữa luôn.
Mình tìm ra quán trên qua một số bài review, và thực sự không hiểu các bạn review có từng ăn tại quán chưa hay do quán thuê để review. Nhưng thực sự quán trải nghiệm lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng không bao giờ quay lại. Thật không hiểu nổi với cách vận hành quán như vậy mà quán vẫn tồn tại được và vẫn rất đông khách. Trên đây là cảm nhận của mình về quán, mong thông tin được truyền tới chủ quán và mong chủ quán điều chỉnh lại cách vận hành cũng như làm ăn có tâm lại.
người yêu thích


