Mình đi ăn ngày 28 Tết nên hết gà ok mình chấp nhận, đợi đồ ăn lâu mình chấp nhận, mang chảo bò ra để ở góc bàn mình cũng ok, giao sai món nhưng có nói trước mình cũng thấy hong sao. Nhưng thái độ nhân viên hôm đó thật sự rất tệ, lúc mình vừa vào đã cảm giác được cảm xúc hong muốn tiếp của 2 nhân viên, order món thêm mà thái độ nhân viên rất bực (dù lúc đó theo mình thấy quán vẫn ko đông lắm),…đồ ăn thì tạm ổn không quá xuất sắc và giá cả thì đối với mình thì vẫn hơi cao so với mặt bằng chung ở Đà Lạt (mình dân Đà Lạt nha). Nói chung lần đầu trải nghiệm mà thấy thất vọng 😢
người yêu thích