🍀Trãi nghiệm chuyến đi du lịch,cắm trại hải đăng cổ nhất Việt Nam,nơi ngắm bình minh,hoàng hôn đẹp nhất Bình Thuận cuối tuần chỉ 500 cành cho 1 người!
✨Nếu cuối tuần bạn chưa biết đi đâu thì mình có thể giới thiệu bạn đến đây 1 địa điểm rất tuyệt vời để thư giản cuối tuần chỉ cách Sài Gòn 180km
✨Không lộng lẫy, xa hoa, cũng chẳng phô trương,hào nhoáng, ấy thế mà hải đăng Kê Gà vẫn khiến khách du lịch Bình Thuận phải say mê trước vẻ cổ kính và oai hùng của mình.
✨Kê Gà từ lâu được biết đến là ngọn hải đăng cao nhất và lâu đời nhất Việt Nam.Đây cũng là nơi lý tưởng để ngắm chiều tà,bình minh,cắm trại qua đêm hay "sống ảo" cùng những vách đá
✨Hải Đăng Kê Gà quyến rũ bởi vô số các phiến đá to nhỏ xếp chồng lên nhau như để nâng đỡ cho hải đăng Kê Gà vươn xa vàng rực,với những bậc thang đá đã nhuốm màu rêu phong và hai bên là những hàng hoa sứ tuyệt đẹp do chính tay người Pháp trồng từ rất lâu đời
✨Ngoài ra, bạn cũng có thể đi dạo khắp hòn đảo để thăm thú những cảnh vật tuyệt đẹp và ấn tượng xung quanh hải đăng những hàng dương,những cây sứ xanh mát đu đưa trong gió,chắc chắn cũng sẽ cho bạn nhiều điều thú vị đó nha.
✨Ngoài ra bạn còn được ngắm nhìn những con tàu đánh bắt nằm dọc theo bờ biển,đều đặc biệt là khi thuỷ triều xuống các bạn có thể đi bộ sang hải đăng bằng con đường cát trãi từ bờ ra đến Hải Đăng
✨Lịch trình di chuyển của nhóm mình:
-Nhóm mình bắt đầu di chuyển lúc 6h sáng thứ 7 đến nơi thì khoảng 11h trưa.
-Đến nơi Bọn mình ghé nhà hàng hải sản Phú Hiển ăn trưa
-Sau đó mua hải sản và lên cano qua đảo
-Đến nơi bọn mình chế biến hải sản và ướp gia vị dựng lều
-Sau đó thì ngắm hoàng hôn đến 6h tối hơn
-Ngắm hoàng hôn xong bọn mình bắt tay vào việc nướng hải sản và ăn uống.
-Do trời khá lạnh nên nhóm mình nghỉ ngơi sớm để bảo vệ sức khoẻ
-5h sáng hôm sau dậy ăn sáng nhẹ và ngắm bình minh
-Sau đó nhóm mình dọn lều,dọn rác mang ra thùng rác vứt và đi xung quanh hải đăng chơi.
-Chơi xong bọn mình lên cano và vào bờ
-Vào bờ tắm biển,ăn uống và bắt đầu về lại Sài Gòn
✨1 số Lưu Ý dành cho bạn:
-Nếu bạn muốn lựa chọn ăn hải sản nhiều thì mình nghĩ các bạn có thể đi vào tối thứ 6 ngủ ở nhà nghỉ gần đó hoặc đi sớm hơn mình để sáng ra bãi cá dân làng chài mua thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn.Nếu đi trễ như mình thì các bạn có thể mua hải sản tại chợ Tân Hải hoặc ngã ba gần chỗ nhà hàng mình ăn trưa.
-Về cano ra đảo thì mình đi cano Hải Đăng,mình nghĩ các bạn nên gọi hỏi trước bên cano để biết trước là có sóng to hay không nhé,sdt của cano cho bạn nào cần 0918729002,nhóm mình đi 6 người mà có 300 cành cho 2 chuyến đi,được giữ xe,mũ bảo hiểm miễn phí,gia đình thân thiện còn cho nhóm mình mượn cả thùng đá dùng nữa!Lúc về do nước cạn bọn mình còn được trãi nghiệm chở thuyền thúng qua cano rồi mới vào bờ,khi đi còn được trang bị áo phao đầy đủ,à mà bạn nào say sóng thì đừng quên mang theo thuốc say sóng nha
-Bên đảo thì qua đêm mỗi người 50 cành,được sử dụng nhà vệ sinh,sử dụng nước ngọt nấu ăn và 1 lần tắm cho 1 người,Buổi tối thì có mấy anh đi hỏi số lượng thành viên nhóm camp nữa nên rất an tâm về sự an ninh trên Hải Đăng
-Coa rất nhiều bãi cho nhiều nhóm ngủ qua đêm,nhưng các bạn cắm thì hãy xem chỗ nào an toàn tránh thuỷ triều lên xuống nhé!Hôm mh đi gió khá mạnh nên nhóm mình cần cũng khá nhiều cọc để cố định lều,nhiệt độ ở đảo 26-24 độ về đêm
✨Thời tiết ở đây thay đổi khá thất thường lúc mình đi không có nắng và sắp mưa ấy thế mà qua hải đăng thì hoàng hôn cực đẹp,ngày hôm sau thì trời xanh trong veo đến lạ thường
✨Chi phí thiệt hại nhóm mình:
Hải sản 650 cành,nước+trái cây+đồ dùng đi cắm trại 225 càng,Cơm trưa 466 cành,Cano ra hải đăng 300 cành,Bãi+nước tắm hải đăng 300 cành.Ăn uống khi vào bờ 220 cành.Tổng thiệt hại chuyến đi nhóm mình 2161 cành chia 6 người mỗi người 360 cành thui.
🍀Hải Đăng Kê Gà là một hòn đảo nhỏ,có cảnh trí còn nguyên sơ tuyệt đẹp,có sức hút khó cưỡng đối với những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ.Nếu bạn cũng là người thích vẻ đẹp hoang sơ thì đừng nên bỏ qua nơi này và rủ người thân bạn bè đến đây để trãi nghiệm cùng nhau nhé!
0 người yêu thích