Tôi bị mắc kẹt giữa 2 câu nói : - Hãy tiết kiệm khi còn trẻ & - Ta chỉ sống 1 lần trong đời 😅😅 Nhưng thiết nghĩ tuổi trẻ đâu thể 2 lần thấm lại, nếu trẻ ko chơi già sợ hối hận nên cứ cày có tiền là dành hết cho những chuyến du hí để biết mình nhỏ bé rất nhiều so với thế giới ngoài kia, đi để nạp thêm nhiều nguồn sống cho tâm hồn. Sống gần nữa đời người ( 30 năm 😅 ) mình không nghĩ là sẽ xảy ra bệnh dịch toàn cầu như trong phim khoa học viễn tưởng, trong các hộp đồng lao động nó cũng chỉ nằm trong 0,1% tai nạn rủi ro & không biết tương lai thế nào nên cứ sống trọn vẹn hiện tại đi đã. Thời điểm quyết định đầu tư cho chuyến châu âu này nhớ lại quyết định sáng suốt nhất. Ví dụ nếu giờ có tiền cũng chưa chắc đi đc :)))
0 người yêu thích 0 bình luận