Mình là 1 người hay đi ăn vặt . Thấy mọi người review nhiều quá mình cũng muốn đến thử . Mình có gọi 4 chén trứng và 1 ly trà tắc mật ong . Mình uống được nửa ly. Nhìn lại vào trong ly mình thấy 1 con bướm bị đông đá đang tan ra vào trong ly. Mình thật sự lúc đó muốn nôn hết ly nước đó ra . Mình có gọi nhân viên ra . Nhân viên nhìn mình cười . Không hề xử lí cho mình. Và không có 1 chữ “ XIN LỖI “ lúc đó mình thật sự rất bức xúc . Mình cũng chẳng muốn làm to chuyện . cũng chẳng chụp hình lại đâu :)) coi như cho qua chuyện đó đi . Mình cũng nghĩ là do ông bán đá với lại do nhân viên tồi không phải là do quán .. rồi tiếp theo mình tính tiền mình về . Mình có đưa tờ 200k . Hoá đơn mình là 52k . Lúc bạn ấy thối tiền mình chủ quan với lại đang bức xúc cũng chẳng để ý thối bao nhiều cả . Bạn ấy thối cho mình 118k . Lúc đi mua ly trà sữa uống cho đỡ tức mới để ý lại là bị thối thiếu tiền . Mình cũng đành ngậm ngùi đi về. Quán thì ok đồ ăn cũng ok . Nhưng nhân viên đi làm cũng phải lắp não vào chứ .
người yêu thích