SOI THAI – TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC TÌNH YÊU NHƯNG MUA ĐƯỢC LY TRÀ SỮA 😂 ———————————— 🏠 204 Nguyễn Tri Phương, phường 4 ⏰ 9:30 – 22:30 —————— - “Nếu em muốn ăn xôi, anh sẽ dắt em đi Soi Thai, ăn món Thái tại Việt Nam”. - Soi Thai vừa có xôi và trà sữa nên em muốn ăn gì cũng có. Nếu ngoài trời là một màu vàng của nắng thì tới Soi Thái, tui cảm nhận được cả một bầu trời ăn vặt Thái lấy tông lam làm chủ đạo. Đã thèm xôi thì tui lựa ngay Xôi ngọt và Bánh ngọt thêm mấy ly trà sữa để cho “con mỡ trong bụng nguôi ngoai”.😂 - Tui phải nói lần đầu ăn xôi xoài; miếng xoài ngọt ngọt chua chua, thơm phức; xôi rất dẻo và ngọt được đệm thêm lớp đậu xanh hột trên mặt, vừa bùi vừa mềm, chan thêm nước cốt dừa chỉ có thể nói là món xứ miền Tây chính hiệu. - Đối với trà sữa thì mình đã uống trà sữa thái xanh, thái đỏ, dâu kem dừa. Trà sữa không ngọt lắm nha. Trà sữa Thái ở đây mình thích ở phần kem cheese có vị mặn mặn đã cái miệng. Trà sữa dâu kem dừa thì béo, đậm vị cốt dừa. Ngoài ra, quán còn có các loại soda, mình thích nhất soda dâu, uống để giải khát là phụ, chủ yếu vì ly đó xinh nên mình mới order.🍸
22 người yêu thích 0 bình luận