QUÁN NƯỚC “HÀO SẢNG” GIỮA SÀI THÀNH

Quán của Thời Thanh Xuân hẳn không còn xa lạ đối với những ai đã từng đặt chân đến Đà Lạt bởi tính nhân văn, sự yên tĩnh, bình yên và hạnh phúc mà quán mang lại. Tin vui cho hội những người ở Sài Gòn dành cả thanh xuân lên Đà Lạt chỉ để đến quán nước “hào sảng” chính là quán đã có mặt tại 1E Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận. 🍵 Tại sao lại gọi là quán nước “hào sảng”? Quán của Thời Thanh Xuân được biết đến là “Doanh nghiệp xây dựng trách nhiệm xã hội” hay còn là quán nước “hào sảng”. Đây là cái tên thân mật mà những vị khách sau khi đặt chân đến quán và trải nghiệm bầu không khí nơi đây. Quán của Thời Thanh Xuân không có giá niêm yết cho bất kì loại thức uống nào mà chỉ duy nhất một thùng giấy với dòng chữ được ghi nắn nót “Tiền trà ở đây bạn nhé!”. Bạn có thể trả bao nhiêu tùy vào sự hạnh phúc của bạn ngày hôm nay, không trả cũng không sao. Được biết, quán đã từng bị mất thùng tiền và những thứ lặt vặt. Thế nhưng với họ, số tiền ấy có thể rất quan trọng với người đã lấy chúng. Anh Võ Thành Luân – người cha của quán nước “hào sảng” chia sẻ:” Sài Gòn đâu phải lúc nào cũng thành công, có những lúc bạn thất bại. Có thể bạn là giám đốc công ty, nhưng qua một đêm, bạn phá sản, bạn vẫn có thể ngồi đây để người khác nâng đỡ bạn. Có thể hôm nay bạn không có tiền, bạn vẫn có thể đến đây để uống li cà phê, tách trà và suy nghĩ về tương lai. Đến một ngày bạn thành công, bạn sẽ quay lại và bỏ vào thùng tiền đó nhiều hơn để nâng đỡ người khác”. Phải khẳng định rằng tinh thần lạc quan, suy nghĩ và hành động tích cực là chính là phương châm hoạt động của quán. 🍵 Quán của Thời Thanh Xuân – ngôi nhà của những bạn trẻ khiếm khuyết Quán của Thời Thanh Xuân còn được biết đến là mái ấm chung của những bạn trẻ câm điếc, là nơi để họ học tập, rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh. Tại đây, các món bánh và thức uống được phục vụ bởi sự khéo léo, chính xác và chuyên nghiệp của những bạn khiếm thính. Ngoài ra, bằng sự khéo léo và năng lực của mình, các bạn còn có thể làm ra những sản phẩm “handmade” có nguồn gốc từ tự nhiên. Chính điều đó đã tạo nên thương hiệu đặc trưng của quán nước “hào sảng” mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu giữa lòng Sài Gòn này. Giải thích về sự có mặt Quán của Thời Thanh Xuân ở Sài Gòn, anh Võ Thành Luân – người cha của quán nước “hào sảng” ấy cho rằng:” Sự hào sảng của người Sài Gòn sẽ giúp quán có thể tồn tại và đứng vững được”. Đặc biệt hơn, quán không chỉ là ngôi nhà của riêng ai, quán là ngôi nhà của tất cả mọi người. Cửa quán luôn đóng vì quán muốn những ai đến đây đều có được cảm giác như được trở về nhà. “Hãy cứ mở cửa bước vào, tự nhiên như cách bạn về nhà”. 🏕 Không gian quán Quán của Thời Thanh Xuân đúng như tên gọi của nó. Bầu không gian nơi đây khoác lên mình một màu vàng ấm áp với mùi hương gỗ thông nhẹ nhàng, bình yên. Bàn ghế gỗ kết hợp với cách trang trí đơn giản cùng với những bản nhạc du dương tạo cảm giác hạnh phúc, thoải mái cho những ai đặt chân đến đây. Giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt này, khó mà kiếm được quán trà nào ấm cúng như thế. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không về nhà, về với quán của Thời Thanh Xuân. Và nếu cuộc đời có khó khăn với bạn, hãy về nhà, về nơi mà bạn cảm thấy bình yên, về nơi mà những vòng tay luôn sẵn sàng chở che bạn, về với Quán của Thời Thanh Xuân để lắng lặng lòng mình, nghe lời bộc bạch của bản thân, chia sẻ cùng những người bạn nơi đây. Quán của Thời Thanh Xuân sẽ là một nơi lí tưởng để bạn ghé thăm mỗi cuối tuần sau những ngày làm việc căng thẳng. (Nguồn ảnh: Lá Charity)
người yêu thích