KHÉO ĂN THÌ NO - KHÉO CHI ĐI MŨI NÉ “SANG CHẢNH” VẪN TIẾT KIỆM Do tình hình dịch bệnh, không đi xa thì ta đi gần, khéo ăn thì no, khéo chi đi Mũi Né sẽ tiết kiệm. Vừa qua mình đã có chuyến đi Mũi Né 2N1Đ với 10 địa điểm, chi phí khoảng 900k/ người. Nên hôm nay mình muốn làm bài review chia sẻ chi tiết tần tật với các bạn, đi như thế nào, ăn uống ra làm sao để có được chi phí như thế! ———————————————————————— 💰Chi phí: 💰 Vé xe Hạnh Cafe: 260k/ người 💰 Tiền thuê xe máy với đổ xăng: 195k/ người 💰 Vé vào cổng Bàu Trắng: gởi xe 10k, vé 15k/ người 💰 Vé tham quan Tháp Poshanư: gởi xe 5k, vé 15k/ người 💰 Tiền ăn mỗi buổi bình quân 200k/ người/ ngày ở 2 ngày là 400k/ người. Tổng cộng mình phải chi 900k/ người cho những phí cơ bản, trong chuyến đi 2N1Đ ở Mũi Né. Tiền thuê phòng khách sạn, do mình được đối tác book phòng cho, nên mình sẽ không tính vào phần chi phí này. Bạn có thể tham khảo tổng chi phí của mình, sau đó cộng thêm tiền book khách sạn nữa, sẽ ra tổng chi phí tham khảo cho chuyến đi của bạn. ————————————————————— Những nơi mình đã đi: 1.Bàu Trắng “Tiểu sa mạc Sahara” 2.Xe nước màu vàng 3.”Tiểu hoang mạc” Mũi Yến 4.Cây bàng cô đơn 5.Bãi đá Ông Địa 6.Red Sunset Beach Coffee 7.Vườn thanh long 8.Tháp tràm Pohosu 9.Lầu Ông Hoàng 10.Trường Dục Thanh ——————————————————————————— 🛵Di chuyển: 🛵 Mình book vé xe Hạnh Cafe trên Vé xe rẻ. Có áp dụng mã giảm giá, nên tổng lượt đi và lượt về mỗi người chỉ tốn 260k mà thôi. 🛵 Chiều đi xe 36 chỗ, giá vé 140k, khởi hành 22h30, tại 273 Phạm Ngũ Lão, Quận 1. 🛵 Chiều về xe 45 chỗ, giá vé 120k, khởi hành 16h30 tại 246/ 2B Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né. 🛵 Cảm nhận sơ bộ về xe Hạnh Cafe, xe thơm mùi "mới", giường nằm rộng rãi thoải mái, khi kéo rèm lại có không gian riêng yên tĩnh dễ ngủ, có ổ cắm sạc điện thoại. Đặc biệt, xe chạy cực êm, không gian trên xe không quá ồn ào, nên nhắm mắt ngủ 1 giấc tới Phan Thiết lúc nào không hay. 🛵 Ở Mũi Né, mình thuê xe máy để di chuyển, 1 ngày 120k, 2 ngày 240k, do xe tay ga nên uống xăng hơi nhiều, 2 ngày hết 150k tiền xăng. Nên phí di chuyển ở Mũi Né sẽ là 390k : 2 = 195k/ người. ———————————————————————— 🏠Nơi ăn chốn ở 🏠 Khách sạn La Marina Mũi Né 📍Địa chỉ: 246/ 2B Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né 💰Chuyến đi này mình đi công việc kết hợp với check-in, nên chỗ ở được đối tác book cho. Bạn nào muốn tham khảo giá phòng thì lên trang La Marina Mũi Né nha. Ấn tượng đầu tiên khi mình đặt chân đến khách sạn, đó là cảm giác như được hoà mình vào không gian đậm chất Địa trung hải, với tone màu xanh trắng là chủ đạo, mỗi ngóc ngách trong khách sạn đều mang hơi thở của biển cả. Phòng mình ở đó là 1 căn penthouse gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp, 1 quầy bar, 1 bồn tắm ngoài trời, 3 toilet, 1 khu vực ban công view hướng biển để tổ chức BBQ buổi tối. Điều mình thích nhất là những chiếc bồn tắm ngoài trời và chiếc giường trong phòng, chỉ cần ngồi vào là có ảnh đẹp trông sang chảnh, xịn xò ngay. Chưa kể phía bên dưới còn có hồ bơi nữa, nên đến đây không sợ không có ảnh đẹp mang về. Theo mình, căn penthouse này phù hợp với gia đình có con nhỏ, nhóm bạn đi từ 3 - 6 người trở lên share ra mỗi người ko có bao nhiêu, nhưng có một không gian rộng rãi thoải mái quẩy tưng bừng, góc nào check in cũng xịn xò hết. Ngoài ra, ở La Marina không phải sợ đói, tầm vài bước chân thì có nhà hàng Chez Oanh, buổi chiều ở cuối đường thì có quán Red Sunset Coffee Beach ngắm hoàng hôn cực chill, đầu đường thì có khu Foodcourt Đông Vui náo nhiệt nhất Mũi Né vào buổi tối. ———————————————————————— 🫕Mình đã ăn gì nào? Do mình ăn uống cũng khá đơn giản, chỉ cần ngon- đủ năng lượng- rẻ là được, nên mình sẽ không ưu tiên quá nhiều cho việc ăn hải sản, thưởng thức các món ăn địa phương là chủ yếu. Nhưng tiếc là hình chụp đồ ăn trong điện thoại cũ, đổi điện thoại mình format máy chưa kịp sao lưu nên không còn ((: Mình có thể gợi ý cho các bạn những quán mình đã ăn. 📌Chả lụi Lagi Út Mập: 138 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết. Chỗ này mình được một bạn dân địa phương giới thiệu, khi đến thấy quán cũng đông khách, đồ ăn phục vụ nhanh, món ăn giòn giòn, ăn khá lạ miệng, còn giá mình quên mất tiêu rồi, nhưng dao động tầm 50k trở lại. 📌 Bánh tráng nướng mắm ruốc: một phần 7k, khá nhiều, quán bán ở góc đường 25 Ngô Quyền, Phan Thiết. 📌 Răng mực: ở quán Loan 202 Võ Thị Sáu, Phan Thiết. Đồ ăn được nướng sẵn, nên khi dọn ra có phần hơi nguội, mình chỉ thích duy nhất món răng mực nướng mà thôi, những món còn lại không hảo cho lắm. 📌 Bánh canh chả cá cô Xí: đối diện 309 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né. 25k/ tô, đây được xem là tô bánh canh nhiều topping nhất từ bữa tới giờ ở Mũi Né mình từng ăn. Bạn nào ko ăn được hành nhớ nhắc cô đừng để nha, ko là ngồi vớt hành mệt xỉu. Quán còn có món yaourt ly nữa nha, ăn xong làm 1 ly yaourt nữa cho sung sướng dạ dày 😂 ————————————————————— Lịch trình chi tiết 2 ngày 1 đêm: Ngày 1: 6 địa điểm. Lịch trình ngày hôm nay hơi dày, để tiết kiệm thời gian, mình đã lên lịch trình sắp xếp các địa điểm gần nhau sẽ đi trước, điểm nào gần khi về sẽ đi sau. Khởi hành tại Sài Gòn lúc 10h30 có mặt tại khách sạn La Marina Mũi Né lúc 3:30 sáng, nhận phòng xong lên ngủ tới sáng 7:00 dậy tràn trề năng lượng, setup check-in tại khách sạn. 9:00 xuất phát đi Bàu Trắng, trên đường tranh thủ ăn sáng dọc đường. 10:00 tới Bàu trắng, gởi xe 10k vé cổng 15k/ người. Thay vì thuê xe lên đồi cát, mình chọn đi bộ lên đồi để có thể chụp những góc ảnh mà đi xe không chụp được cũng như tiết kiệm được phí thuê xe hihi. 11:00 Đi qua xe nước màu vàng. Khu này giờ không còn độc quyền chiếc xe nước màu vàng nữa, mà có nhiều xe với nhiều màu sắc khác nhau. Có 2 chiếc xe vàng gần nhau, chiếc nhỏ vắng người hơn và background phía sau trống trải, không dính người. Nếu muốn lấy toàn bộ chiếc xe, bạn qua bên đường chụp zoom qua nhé. 12:00 “Tiểu hoang mạc” Mũi Yến. Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác đi qua sa mạc của Châu Phi nhưng ở Việt Nam với khung cảnh bốn bề hoang sơ hùng vĩ. Nơi này đã từng được chọn làm bối cảnh cho bộ phim Lửa Phật do Dustin Nguyễn thủ vai hay MV Destiny của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Hôm mình chạy vào đây, xăng trong xe sắp chạm vạch đỏ, không chạy sâu vào bên trong được, nên mới ở rìa bên ngoài thôi nhưng cảnh vật hoang sơ rất đẹp, nên nếu có dịp mình sẽ quay lại khám phá lần nữa. Lưu ý: xe đầy bình các bạn hẳn khám phá nơi này nhé, vì xung quanh không có gì hết, đoạn đường đi vào và đi ra khá xa. 13:00 “Cây bàng hết cô đơn” tại Bãi Chùa. Giữa khung cảnh mênh mông của bốn bề biển cả, xuất hiện một cây bàng non chơi vơi giữa đất trời cùng chiếc xích đu vắt vẻo đã tạo nên một khung cảnh thật nên thơ. Nhưng đó là câu chuyện ngày trước, hôm mình đến đã có những “người anh em” khác trồng gần để nó bớt cô đơn rồi, ngoài ra hình như sắp được mở homestay gần đó. 14:30 Sau một buổi sáng chăm chỉ “cày hình”, đến lúc được nạp năng lượng tại một quán bánh canh chả cá gần khách sạn, 2 người 2 tô bánh canh hết 50k tiền nước 15k nữa tổng cộng hết 65k cho một buổi trưa no bụng. Ăn xong về khách sạn chợp mắt xíu, chiều “cày hình” tiếp. 16:00 Bãi đá Ông Địa. Đến đây vào buổi chiều, bạn sẽ có những tấm ảnh check-in sống ảo chất lừ bởi những dãy đá chắn sóng tạo thành con đường dẫn ra biển. Ngoài ra nơi đây cũng là chỗ tập kết thuyền thúng của ngư dân, nên bạn có thể mua được hải sản tươi sống tại địa điểm này. 17:00 Check-in quán cà phê Red Sunset Beach Coffee, nằm ở cuối đường hẻm 246/2B Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né. Quán được thiết kế theo không gian mở, view hướng biển, điều mà mình thích nhất là chiếc giường ngắm hoàng hôn thiệt chill giữa bốn bề biển cả. Sau một ngày check-in với lịch trình dày đặc ở Mũi Né, còn gì thích thú bằng khi được ngã mình trên chiếc giường ngắm nhìn sự kết thúc đẹp đẽ của một ngày tắt dần trên biển. 18:30 Vào trung tâm thành phố ăn chả lụi Lagi Út Mập 19:30 Đi ăn bánh tráng nướng ở góc đường 25 Ngô Quyền, Phan Thiết. 20:00 Đi ăn răng mực ở quán Loan 202 Võ Thị Sáu, Phan Thiết. 21:00 về khách sạn về ngủ nạp năng lượng cho hành trình ngày mai. Ngày 2: 4 địa điểm. Lịch trình hôm nay thong thả hơn, nhưng vẫn theo qui tắc điểm nào ở xa sẽ đi trước, điểm nào gần khi về sẽ đi sau. 5:30 Cảm giác dậy sớm, đón bình minh trên biển thật là tuyệt vời. 7:00 Ăn sáng với bánh căn tại số 281 Nguyễn Đình Chiểu, một phần 25k, thêm 10k xíu mại nữa là bao ngon, có điều phần cá mòi kho kèm theo hơi khó ăn một xíu. 8:00 Vườn thanh long, nơi đây cách trung tâm thành phố khoảng 20km. Chỗ này mình tìm được khi nhìn từ trên bản đồ vệ tinh nhìn xuống, gần đường ray xe lửa. Khi đến chụp hình ở vườn thanh long, bạn xin phép chủ vườn 1 tiếng nha, họ sẽ rất vui vẻ và niềm nở đón tiếp bạn. 9:00 Trường Dục Thanh, đây là một địa điểm mang dấu ấn lịch sử, do các sĩ phu yêu nước ở Phan Thiết sáng lập vào năm 1970 để hưởng ứng phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng tại Trung Kỳ. Khi đến đây ngoài hiểu thêm những câu chuyện lịch sử, nơi đây còn có những góc check-in cũng xịn xò không kém. 10:20 Tháp Chăm Poshanư, toạ lạc trên đồi Bà Nài, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiên. Quần thể tháp gắn liền với câu chuyện tình đẹp nhưng không trọn vẹn của công chúa Poshanư. 11:00 Lầu ông Hoàng. Yeah cuối cùng mình cũng đã được đặt chân đến nơi xuất phát câu hát “ Lầu Ông Hoàng đó, thuở nào bước chân Hàn Mặc Tử đã qua. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng”. Hiện tại, nơi đây nhìn có vẻ hoang sơ, nhưng đây đã từng là cảnh sắc thơ mộng của một giai thoại tình yêu đi vào thi ca. 12:00 Về lại khách sạn thu dọn quần áo vào vali, ngủ một giấc nạp năng lượng sau một buổi sáng “cày hình”. 14:00 Đi ăn bánh canh chả cá tiếp, mình ghiền món này. 14:30 Chạy xuống bãi đá ông Địa uống nước chờ tới giờ về lên xe về lại Sài Gòn. 16:30 Lên xe bái bai Mũi Né về lại Sài Gòn. 21:30 Về đến Sài Gòn, kết thúc chuyến đi 2N1Đ thật nhiều trải nghiệm tại Mũi Né. ————————————————————————
người yêu thích