Hôm nay đi qua khu Bàu Cát tính đi thử Ticos mà cha mạ ơi ta nói nó đông qúa nên đi qua The Banned, và ôi thôi vẫn đông, xong cái qua Kai Coffee, Highland Coffee,... Ủa cho hỏi là ngày hôm nay có chuyện gì đặc biệt mà mọi người đi uống nước đông quá ạ?!?!?! Nên thôi đành bấm bụng vô Bobapop Bàu Cát vì đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa 2 tiếng yêu thương anh trao, ủa lộn phải nó là 3 năm rồi chưa quay lại Bobapop từ lúc nghỉ học. Xong giờ mới biết cửa hàng thay đổi visual, nhìn đỡ phèn hơn hồi xưa lắm mọi người, chỉ mong lần này uống không bị đau bụng nữa là tuyệt vời vì lần cuối cùng mình uống là ở chi nhánh ta nói đau bụng mún đẻ. Vừa vô thấy có 2 món mới là cái gì mà Matchaberry với 1 loại quên tên rồi nhưng hình như là Trà Dâu. Mình đi 4 đứa, 2 đứa style chung thuỷ nên ord món cũ, còn mình vs đứa bạn thì ord 2 món mới. Sau khi đợi 7749 phút thì ta nói hơi bất ngờ vì không nghĩ nó ngon như vậy, ê thiệt nha, cái món decor đẹp mặc dù k y như hình nhưng đủ đẹp để sống ảo và NGON nha mấy má ơiii Uống lạ lắm, t uống món Matchaberry á, tưởng đau bụng ai dè hông nha, dâu với matcha uống lạ ghê trời, tưởng ko hợp nhưng hợp k tưởng, hình như có yagourt hay gì á thấy sền sệt. Mà best nhất là cái foam, chu cha best, đó giờ t chỉ tôn thờ Macchiato của Koi Thé thôi nhưng cái Foam mới này của Bobapop ngon thứ 2 nhaaa. Béo mà ngọt rất vừa vị luôn nói chung là 9/10 cho món Matchaberry Còn bạn t uống trà dâu thì nói không quá đặc biệt nhưng được cái không bị ngọt gắt, uống cũng lạ miệng, kiểu lạ lạ sao sao á mà khác mấy chỗ bán trà dâu khác, tại nó k thích foam nhưng cũng nói foam uống ngon nhưng nó vẫn đưa t ăn hết foam =)))) món này chấm 8.5/10 Nói chung bộ đôi này ngon nha mọi người, lâu rồi mới có món mới mà tui ưng bụng chứ nhiều chỗ cứ có món theo mùa mà uống vô í ẹ lắm luôn. Nên thử mọi người ơiiii
17 người yêu thích 0 bình luận