Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng mình đặt ở quán Bamisao này. Mình order một ổ bánh mì phi lê nguyên miếng k rau k đồ chua, lấy dưa leo bình thường. Mình bất ngờ thật sự với ổ bánh mình 50k mình cầm trên tay. Bánh mì thi dịu k hề giòn. Bò thì k phải nguyên miếng như mô tả. Dưa leo thì chả thấy. Mình ăn mà tưởng đang ăn bánh mì với tương ớt không? Kể cả mình mua các quán bánh mì lề đường cũng chưa bao h nhận được ổ bánh mì “xuất sắc” như một cửa hàng bánh mì có thuong hiệu này. Ăn ổ bánh mì mà tức thật sự! Ngoài vị tiêu ra thì mình thật sự chả nhận ra được gì. Nếu như bạn đã mở tiệm buôn bán thì nên đặt cái tâm của mình vào mà làm. Mở tiệm mà buôn bán còn thua cả người bán bánh mì lề đường. Bạn lấy giá trên trời như vậy thì cũng nên để khách hàng khi nhận được sản phẩm họ thật hài lòng về đồng tiền người ta bỏ ra. Mình là người k tiếc tiền để ăn những sản phẩm có chất lượng. Nhưng cõ lẽ quán cũng chưa hiểu rõ “chất lượng” là gì nhỉ.
người yêu thích