Hôm nay tụi mình đi 4 người chi nhánh Phúc Long Trần Cao Vân. Lúc mua nước xong thanh toán bạn mình đang loay hoay tìm thẻ thành viên. Lúc đưa tiền bạn mình có dặn là chờ tụi em tí. TỤI MÌNH NHẮC LẠI TẬN 2 LẦN. Vậy mà vừa nhận tiền xong là cashier bấm xuất bill liền. Bạn mình đưa thẻ ra thì bạn trách tụi mình không đưa thẻ trước. MỘT CÂU XIN LỖI CŨNG KHÔNG CÓ. Kiểu là do tụi mình sai. Vậy tụi mình kêu bạn ấy chờ bạn ấy có nghe k? Ủa vậy nếu tụi mình chưa order xong, muốn đổi món thì bạn ấy làm sao bây h? TAY NHANH HƠN NÃO LÀ CÓ THẬT Ạ.
Rồi làm thẻ thành viên để làm gì rồi thanh toán cashier cũng k hỏi. ĐÂU AI LÀM THẺ RỒI ĐỂ VÔ TÚI TRƯNG!
Bạn Nam người cao cao bận đồ đen, CHẮC LÀ QUẢN LÍ HAY CỬA HÀNG TRƯỞNG GÌ ĐÓ. Tụi mình mất điểm cũng được. Mình cũng từng làm F&B nên mình cũng thông cảm.
KHÔNG TÍCH LẦN NÀY THÌ TỤI MÌNH TÍCH LẦN KHÁC, NHƯNG MÀ MẤT THIỆN CẢM LẦN NÀY THÌ MÉO CÓ LẦN THỨ HAI :)
THÁI ĐỘ LÒI LÕM VẬY MÀ LEO LÊN ĐƯỢC QUẢN LÝ CŨNG HAY ĐÓ :)
20 người yêu thích
0 bình luận