Một tối thèm ăn đồ nướng, lên app rì-viu xem các bạn rì-viu và đề xuất những quán nướng gần địa bàn, thấy các tín đồ “sành ăn” chấm quán gần 5 sao và khen quá chừng. Nên mình và anh xã quyết định đến đây. Vì đi có 2 người nên mình đã gọi 1 phần Bò nướng sốt phô mai và 1 phần “nhũ hoa heo” nướng sa tế. Vị ướp 2 món này khá ngon, thơm vừa miệng, sốt trứng muối khá béo và bùi, với mức giá khá rẻ so với mặt bằng chung, bò nướng 2 miếng cũng to và dày mà chỉ có 165k thôi, còn “vú heo” thì giá khá là lạ 99,999đ 🤪 hoá đơn ghi vậy đó chịu hay không chịu cũng phải chịu. 🙄 Mình sẽ ghé lại để thưởng thức tiếp những món khác hoặc ghé vào những ngày thèm đồ nướng đến “dựt ngược” 🤝
người yêu thích