🏡 QUÁN NGỌT MÀ KHÔNG NGỌT ⭐️4,25/5 ⏱10-22h 💸15-85k/món 📍101 Hoàng Hoa Thám - Vũng Tàu MỘT BỮA ĐỒ ÂU NO NÊ CHƯA TỚI 100K/NGƯỜI QUÁ LÀ RẺ PHẢI HÔNG ? 🔆 Hôm bữa đọc review trên mạng nhiều bạn khen lắm nên mình phải đi ăn thử ngay, quán chỉ bán đồ ăn vào tầm chiều tối thì phải. Buổi chiều mình qua chưa bán nha, hình như có bán trà sữa mang về á. Quán bé, có máy lạnh, bán ghế kê ko quá sát nhau tạo cảm giác thoải mái chứ ko bí bách chật chội đâu. Anh chị chủ tận tâm, nhiệt tình, mình ấn tượng vì quán bình dân vậy nhưng phục vụ rất tốt, trên bàn có cả tấm lót bàn ăn riêng cực gọn gàng. Mình order mì ý sốt kem thịt xông khói (55k), pizza xúc xích thịt nguội (65k) và khoai tây chiên (15k). Thường mấy quán khác mì sốt kem có vị kem na ná nhau, mức béo ngậy thì khác. Còn ở đây vị kem khá mới mẻ, kiểu càng ăn càng thấy rõ sự béo tan trong miệng dù lượng sốt không hề nhiều. Pizza nhìn đẫm phô mai thật ra lại hơi ít, phô mai cũng ko kéo sợi được. Sốt cà chua hay các loại nhân ko quá đặc sắc, đế bánh bị dày với khô chưa đúng ý mình. Khoai tây gọi ăn khai vị đề phòng món chính ra lâu, ai dè ra liền một lúc luôn 😂, này đúng chuẩn khoai “nhà làm”, bên ngoài phủ lớp muối lạ lắm nè mà hơi mặn. Kể ra ăn đồ Âu uống trà sữa thiếu hợp lí nhưng thôi kệ, hồng trà tắc vừa ngon vừa rẻ thêm trân châu mới 23k tội gì không gọi nhỉ.
người yêu thích