Quán đông nên dịch vụ tệ quá
Thật sự là đi ăn chưa bao giờ bực bội tới nỗi tính tiền bỏ ngang như vậy.
Bàn mình đi 9 người tới nơi lúc 18h30, gọi đâu đó 10 món.
Tâm trạng khá là hí hửng vì thấy riviu quán khá ổn.
20p trôi qua, lên món cũng khá ổn, 2 đĩa mì xào 2 phần tôm sốt thái với 1 phần đầu hủ sốt nấm, đồ uống thì mình gọi thử 1 bình rượu trái cây loại 500ml. Tới đây mọi thứ khá ok.
Nhưng...
1h20p trôi qua, nhắc phục vụ cỡ 4-5 lần, các bàn vào sau lên món ào ạt, nhìn lại bàn mình vẫn y như cách đó 1 tiếng -.- . Đói quớ cả bọn đem bánh sinh nhựt ra ăn đỡ T.T
Tới đây thì tức nước vỡ bờ rồi, chưa bao giờ đi ăn mà có cảm giác bị cách li phong toả khỏi thực phẩm như vậy. Huỷ hết món và gọi thanh toán.
Tổng thiệt hại: 928k (giá hơi cao cho món mì, tôm, đậu)
Mình thấy quán khá đông, mất vài người khách cũng không ảnh hưởng doanh thu mấy nên quán cũng không có động thái xin lỗi gì luôn (thật ra có mời mình đĩa ếch do lỡ lên món mà bàn mình xin không nhận).
người yêu thích


