Lẩu Bò Nhà Gỗ Một cái tên không còn xa lạ với cái thánh thích đi Đà Lạt. Thay vì ra tận Đà Lạt để được ăn món “ Lẩu Bò “ thì bây giờ SG đã có rất rất nhiều chi nhánh của Nhà Gỗ nhé mọi người. Sở dĩ mình thích ăn món lẩu bò ở đây chỉ đơn giản vì nó nhứt cái nách nhé mọi người. Miếng bò thái khá dày nha. Nước soup thì rất đậm đà kiểu một mình ên mình có thể ăn cả nồi lẩu 200k. Topping ngậm tràn. Quan trọng nhân viên rất có tâm nha, nhìn đầu người mà chọn cho khách cái lẩu phù hợp, không khiếng khách đau đầu. Mọi người đi tầm 16-17h thì hợp lí vì tầm 18h trở đi thì quán khá là đông, có khi full bàn phải chờ, nhưng đợi chờ là hạnh phúc đúng không mọi người. Đây là 1 tiệm Ben khá là thích khi đến Đà Lạt từ đồ ăn đến con người, nên lẩu bò thì Ben chọn duy nhất là Nhà Gỗ, còn các bạn thì sao. Để lại cmt bên dưới nếu bạn có cùng suy nghĩ với Ben Cảm ơn mọi người, chúc mọi người con miệng.
người yêu thích