Ăn chay giải nghiệp thôi chứ nghiệp nặng quá nè :)) Phát hiện ra em bánh tráng chay ở đây khá là ngon ổn áp nha. Đến ngày ăn chay là tui mua cho nguyên đám trẻ nhà tui, riếc hễ đến là chị nhân viên hỏi tui ""nay mua hành chay đúng không bé"". Với tui thì vị này khá ổn, ăn không bị nồng vị hành quá mặc dù nó nhiều hành thật. Sợi bánh tráng mềm, cắt vừa ăn. Mấy nhóc nhỏ nhà tui giành nhau hoài à, ăn kiểu bon miệng ấy. 💰 Theo tui thấy giá 18k mà bịch to vậy là vừa túi tiền sinh viên rồi nha. 👉Tóm cái quần lại thì: Ăn Chay + Thích Hành => Nên Mua Không Ăn Chay + Thích Hành => Nên Mua (giải nghiệp :)) ) Còn lại => Không nên mua
người yêu thích