Kể ra cũng mắc cười, tôi và người yêu quen nhau qua 1 lần gặp nhau ở quán trà Dâu Đông Du, tôi và người yêu gặp nhau lúc đó là khi quán vừa mới mở cửa, vì không gian là vỉa hè, lại được sắp xếp những chiếc ghế ngồi ngẫu nhiên, tôi vừa ngồi xuống, thì anh ấy cũng ngồi cạnh tôi. Lúc đầu cũng chẳng quan tâm gì, nhưng vì cả 2 đi 1 mình, lại vừa nhìn ngắm xung quanh, vừa thưởng thức trà dâu. Đột nhiên anh ấy hỏi mình có hay uống trà dâu ở đây không? Lúc đầu cũng khá ngại, nhưng thấy anh ấy cũng khá dễ gần nên chúng tôi có nói chuyện với nhau, rồi cả 2 đều rất hay ghé đây để uống trà và tận hưởng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Đâm ra cũng có sở thích giống nhau, rồi chúng tôi quen nhau, hay cùng nhau ghé quán để uống và tâm sự, dần dần chúng tôi thích nhau và yêu nhau lúc nào không hay. Nếu các bạn cũng đã ""vật vã"" tìm người yêu thì biết đâu, cứ chăm đi uống trà dâu, bạn sẽ có người yêu như mình đấy! Trà Dâu ở đây vừa ngon lại vừa rẻ, nên thu hút rất nhiều trai xinh, gái đẹp đến đây để chill và gặp gỡ bạn bè. Cơ hội là đây nè!
18 người yêu thích 0 bình luận