Đây là quán cf 24/24 mà mình thích nhất trong 6 năm sống ở SG. Vì có thời gian làm freelance designer nên mình ngồi ở đây gần như là tất cả thời gian trong ngày.
Ấn tượng đầu tiên về Garage Coffee là view rất thoáng mát, nằm ở ngã 3 trường sa và trần văn khê (dưới chân cầu thị nghè). Buổi sáng ở đây không bắt nắng nên cô chú anh chị tập thể dục ở bờ kè ghé uống cf rất nhiều, buổi trưa và chiều thì quán vẫn rất thoáng mát nhờ bờ sông và rất nhiều cây xanh xung quanh, buổi tối thì Garage có vẻ như là 1 điểm đến rất hot cho các bạn trẻ Sài Thành, nằm ở ngã 3 view nhìn ra bờ kè, cầu thị nghè và bason nên các bạn trẻ thích đến đây và ngồi phía ngoài giống kiểu trà chanh vỉa hè, thường thì từ 6h tối bàn ghế đã được đưa ra ngoài đón khách ngồi và đến 2h sáng khi nào khách vơi thì nhân viên mới dọn vào. Garage còn có chiếu K+ cho các trận đấu hấp dẫn, các tín đồ bóng đá có thể đến đây để xem ngoại hạng anh hoặc C1.
người yêu thích


