𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐂𝐡𝐮́ 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 - 𝐡𝐨̛𝐧 𝟑𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐛𝐨́ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐜 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐥𝐞̃.
https://www.facebook.com/groups/Riviu.Dalat/permalink/488414555630049
5h sáng mình và vài người bạn đến đây, thấy chú đang ngồi nhóm lửa để đun nước, dưới ánh đèn đường vàng nhập nhoạng, mình chú ngồi bên chiếc bàn nhỏ cùng vài chiếc ghế đơn sơ. Chú bảo chưa có bán, đang chuẩn bị thế là tụi mình ngồi chờ. Một lát sau có vài người đến, đa số là khách địa phương lớn tuổi và quen thuộc với nơi này.
Có những vị trí chú Tường dành riêng cho từng người khách quen, như thể đây chính là điểm hẹn để những người bạn gặp nhau để kể chuyện thường nhật vậy. Tụi mình ngồi bên cạnh, cũng nói những câu chuyện riêng, đôi lúc lại lắng nghe các chú trò chuyện. Mình bỗng nhớ về mười mấy năm về trước ở dưới quê, hình ảnh dung dị ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu mình. Thiệt là nhớ!
Nhưng có điều như này, chú không tiếp những nhóm khách quá đông, trên 4 người đã không có chỗ ngồi rồi, chú cũng ưu tiên những người bạn già quen thuộc của mình hơn. Và chú chỉ bán từ 5h đến khoảng 7h30 sáng thôi nhe.
Đây là một góc mình thấy rất đáng trải nghiệm ở Đà Lạt, phải lâu lắm rồi mình mới có động lực dậy sớm để đi cf lúc 5h như vậy. Ngồi ở 1 góc phố nơi trung tâm, uống cf, nhìn mặt trời dần lên, mọi người bắt đầu hoạt động chào ngày mới. Thích ghê!
-------------------------------------------
𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐂𝐡𝐮́ 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
☕ Đầu đường Phan Bội Châu
☕ 5am - 7h30am
☕ 20k/ly
24 người yêu thích
0 bình luận