Chán ăn bánh tráng lá rồi nên nay đổi gió qua bánh tráng chấm sốt nhé nhe! Tui mua 2 phần bánh tráng sốt bơ tỏi và sốt trứng muối tại thấy nhiều người khen ngon, mà ai ngờ ngon thiệt :)))) Ăn ở nhiều nơi rồi nhưng mà phải công nhận ở Mix sốt nó đậm đặc, thơm ngon quá chừng!! Sốt bơ tỏi cái vị nó béo béo, ngon xuất sắc, đem ra vừa ăn vừa tám chuyện là hết sảy con bà bảy luôn nhe. Sốt trứng muối dành cho những ai mê trứng muối giống tui nè, hơi ngậy, bùi bùi ăn cũng oke lắm nhưng mà nhanh ngán. Nói chứ bánh tráng ăn đông dui nó mới xôm, quay qua quay lại cái là bốc hơi rồi :))) Ngon quá mà, bắt chuyện dã man hihi Bánh tráng tui hay mua trên đường Nguyễn Tri Phương í mọi người :)) Chỗ này đẹp mà đông người mua, bao bì xinh xắn mà giá thì cũng không quá cao so với bánh tráng ngoài phố đâu.
0 người yêu thích 0 bình luận