Hôm trước mình thử bánh tráng chấm sốt vị hải sản rồi, hôm nay đổi gió thử bánh tráng khác xem nào.
Mình chọn mục bánh tráng D.I.Y tại vì cái tên nha, nghe tên thì chắc là Do It Yourself hay sao á, nên cũng nghĩ thầm trong đầu chắc đây là bánh tráng mình tự pha trộn tự chế biến rồi. Lúc sau mới biết nó là bánh tráng dẻo đó mọi người ơi, mà giá không hề mắc so với bên ngoài nha, chỉ có 12k cho một phần thôi. Có bánh tráng muối nhuyễn chà bông, muối nhuyễn hành phi, muối nhuyễn tỏi phi với bánh tráng dẻo cuộn bơ, toàn mấy vị bánh tráng quen thuộc mình hay ăn không à. Đặc biệt là có bánh tráng Nghệ sỹ chỉ có 7k một bịch thôi, ăn siêu siêu cay nha, bạn nào ghiền cay thì nên thử, giống giống bánh tráng muối cay á, vừa ăn vừa hít hà mà nó đã gì đâu luôn.
13 người yêu thích
0 bình luận