Những ngày cuối tháng, hết tiền, nhưng lại muốn giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi.
Định rủ bạn bè đi chơi, nhưng chợt nhận ra đã là cuối tháng.
Tôi có rủ bạn ghé đi uống trà đá vỉa hè, nhưng được nó dắt qua uống trà Dâu. Lúc đầu cũng e ngại lắm, sợ giá mà từ 40-50k cho 1 cốc thì có mà ăn mì bù hết tháng. Nhưng may là khi được nhân viên ở đây tư vấn cho 2 loại trà dâu tây và dâu tằm thì cũng an tâm hơn, vì chỉ 20k mà bạn đã có thể đi giải tỏa stress cùng bạn bè, đặc biệt hơn, chỉ với 20k mà trà dâu ở đây vô cùng chất lượng, topping dâu tươi vô cùng nhiều, không phải chỉ 20k mà trà sẽ không ngon, trà cực kì thanh mát và dễ chịu.
người yêu thích


