Làm việc căng thẳng là mình hay ăn đồ ngọt để vực dậy tinh thần, mấy món ăn vặt như bánh tráng rồi bắp rang bơ, da heo giòn giòn,... pla pla Mà công nhận bắp rang bơ ở siêu thị Mix trên Nguyễn Tri Phương gây nhớ thương kinh khủng luôn :(((( Bữa đi ngang ghé mua ăn thử mà ghiền mấy nay, đặc biệt bắp rang bơ ở đây không ngán là bởi nó có nhiều vị khác nhau mọi người ạ! Nào là matcha, caramel, phô mai,... mỗi ngày một vị là chuẩn bài :))))) Mình thích mê nên hay ghé mua 1 lần mấy hộp, tại có bọc nên để sau đó cả tuần vẫn ăn ngon lành, giòn tan chứ không bị mềm!! Ăn nhiều sợ mụp nhưng mà không ăn thì nhớ, không ngủ được hehe
người yêu thích