Xin chào mọi người mình lại ngoi lên rồi đâyyyyy!!! Đây là lần đầu mình đến THE REC nói riêng và quán rooftop nói chung. Quả thật rấtttt thú vị mọi người ạ. 🍸🍸🍸KHÔNG GIAN: THE REC theo mình là khá dễ tìm vì quán nằm ở tầng thượng nhưng có để bảng bên đường cực hút mắt. Quán trang trí với đèn màu và bàn ghế đen tạo cảm giác chill cực kỳ, lại mở toàn nhạc Đen Vâu nên cứ phải gọi là lên tơi nóc ạ. THE REC có bàn ghế sofa, bàn đôi và cả hàng ghế dọc theo lan can, rất đa dạng cho từng đối tượng và nhu cầu của khách hàng. Mọi người đến đây nhớ là bấm thang máy lên tầng 8 và đi cầu thang bộ lên quán nhé. Lối đi lên cũng xinh và ảo diệu cực kỳ cho team mê chụp ảnh sống ảo nè. 🍸🍸🍸 THỨC UỐNG : Đồ uống của THE REC chủ yếu là cocktail các loại, thêm vào đó có một số loại bia tùe nhẹ đến nặng ạ. Hôm mình đi thì gọi 2 chai SAIGON ROSE, bia khá nhẹ cho nữ, có vị chua ngọt nhẹ rất cuốn. Ngoài ra mình còn gọi thêm khoai tây chiên, tuy đồ ăn ra khá lâu nhưng khoai giòn , không ngấm dầu và nóng hổi rất ngon luôn í, có thể là đĩa khoai tây chiên ngon nhất trong các chỗ mình từng ăn.😍😍😍 🍸🍸🍸GIÁ CẢ: Giá cocktail và bia ở THE REC dao động trong khoảng 80k - 200k tùy món. Khoai tây chiên là 40k/đĩa, quán còn có bacon nữa nhe mọi người. So với vị trí, không gian bài trí và view siêu đỉnh thì khá hợp lý. 🍸🍸🍸PHỤC VỤ: các anh chị nhân viên khá dễ thương và chu đáo. Hôm mình đi hơi vắng nên nhân viên tụ lại trò chuyện nhưng khách gọi là có mặt ngay, mình cũng là người khá dễ nên không khó chịu về vấn đề này. Nói chung vẫn ok so với mình. 🍸🍸🍸CẢM NHẬN CHUNG : Mình chưa thử quán dạng rooftop thế này bao giờ nhưng đi THE REC làm mình nghiện luôn mọi người ạ. Không gian cùng nhạc chill làm tinh thần rất thoải mái, cực hợp tụ tập sau giờ làm, bạn sẽ thấy căng thẳng, mệt mỏi như tan biến vào cơn gió trời, vào dòng xe chạy dưới chân. Mình ưng tất cả ở THE REC nên được thì mọi người nên ghé nếu được nhe. Cực đáng luôn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây.LOVE ALL❤❤❤
người yêu thích