Mình nghe mọi người có rì viu quán này nhìu, nên hôm nay cuối tuần mình và con e đi ăn thử. Quán có hai tầng, mình thấy tầng trên khá lung linh nhưng vì đi sớm (18g)( nghe bảo quán đông lắm) và có hai ng thôi nên ngồi dưới 😁. Tụi mình order 1 crawfish sốt me (59k/lạng): 2 lạng( 8con), 4 con hàu nướng (25k/con): vị muối ớt xanh (👍🏻), vị fomai (👍🏻), vị sốt Thái, Sụn gà rang sả muối (👍🏻)(79k), 3 thố ốc nướng ( thật ra là chén nhỏ)(10-25k) ăn cũng được, Dừa hoả diệm sơn hải sản (139k)(👍🏻): bên trong có vẹm to tươi, bạch tuộc giòn, có chả cá HQ, bánh gạo nhân fomai, dừa cắt khúc dài nấu chung thấm gia vị ăn mềm, nước sốt ngon với lớp fomai phủ ở trên béo béo thơm thơm . Mình thấy đồ ăn Ngon, Tươi. Nhân viên dễ thương, phục vụ nhanh. Hai ng ăn no quên lối về luôn ấy🤪, tổng thiệt hại của hai đứa là 340k 😂. Mọi ng có thể ghé dùng thử nhé.💋
người yêu thích


