Xin gọi bà là ngoại vì bà cũng trạc tuổi bà ngoại đã mất của mình😢 😢 Ngoại rất tội, có duy nhất 1 người con trai nhưng vừa qua là cúng 100 ngày của anh vì tai nạn giao thông mất. Nghe ngoại kể mà chua sót thay, chắc bạn cũng hiểu tương lai rồi ai sẽ lo cho ngoại. 🙏🏼 Gánh hàng này là cơ nghiệp 20 năm qua của bà để nuôi sống bản thân và ng con. Bánh xếp và tai yến rất ngon chỉ vài nghìn 1 cái thôi. 🙏🏼 Nếu bạn có vô tình hay tình cờ ngang qua cổng trường THCS Kim Đồng, 503 Phan Văn Trị, P.7, Q.5 thì xin hãy ghé mua ủng hộ ngoại vài cái để bà nhanh hết hàng về nghĩ ngơi. 🙏🏼 Nếu bạn khá giả xin hãy mua nhiều cái để chia sẻ cho gia đình, người thân, bạn bè cùng ăn và giúp đỡ bà mua hết. Đấy là tình người. 🏫 Ngoại hay ngồi tầm 10:00-10:30 sáng trước cổng trường THCS Kim Đồng, 503 Phan Văn Trị, P.7, Q.5 Gánh hàng rất nặng, quằng lên đôi vai bà cho đến hiện tại và cả tương lai mịt mù🙏🏼😢
người yêu thích