❌❌[Góc Tình Thương] ❌❌ Ở đâu đó trong Sài Gòn, Grab, Goviet, Be,... Ở khắp mọi nơi. Thì những người xe ôm truyền thống rất dễ bị "ghẻ lạnh". Không phải là họ không muốn chạy "xe ôm công nghệ" nhưng vì điều kiện không cho phép. Từ dạo hôm đi làm ở quán cafe mình mới thấy một ông như vậy, ngày ngày chạy xe chỉ được 1 cuốc, 2 cuốc kiếm 2 chục, 3 chục mỗi ngày. Mọi sinh hoạt đều chỉ diễn ra trên xe bao gồm: ăn, ngủ, nghỉ. Mà ở Sài Gòn, với tuổi cao thì 20 30 sao đủ để lo cho sức khoẻ cho ông được. Tóc đã chỉ còn lại một màu trắng mà lại phải bôn ba chạy xe ôm ở quận 10 chạy vòng vòng rồi tối lại chạy ngược về Bình Tân để ngủ. Ông nói : '' ông không có gia đình hay ngừoi thân , ông chỉ có 7 con mèo. Ngày ngày ông chạy xe kím đôi ba đồng để đủ mua cá cho lũ mèo ăn. Vừa nói ông vừa khóc Ông ước gì ông có sức khoẻ, sống lâu để ch sóc lũ mèo đó. Không có ông chắc tụi nó chết mất.... 😖 Ông kể mỗi lần chạy xe ko được ông thường chạy về chơi với lũ mèo cho vui, nó dễ thương lắm con ạ !!!! '' Ở tuổi này ông cần được ăn uống đầy đủ hơn, nghĩ ngơi nhiều hơn. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên ông phải lặn lội chạy xe kím tiền . ❤️ ------- Chính Vì lẽ đó, hy vọng mọi người hãy CHIA SẺ, GIÚP ĐỠ ông, mọi người có cần ông chở đi đâu thì gọi ông, ông nói lấy giá bằng grap chứ không hề mắc hơn đâu. Nên mấy bạn yên tâm nha... Mấy bạn có dư giã thì cho ông chút ít quần áo để ông mặc cho đỡ lạnh .. Ông thường hay đậu xe ở hẻm 7a/43 Thành Thái Phường 14 Q10 Mình để lại số điện thoại , mấy bạn thương ông thì gọi đến số : 📞 090 9795593☎️☎️ Cám ơn mọi người đã đọc !!! SHARE....... ❤️❤️
0 người yêu thích 0 bình luận