LẨU BUFFET BÁNH GẠO HÀN QUỐC Dạo này mình thấy quá nhiều brand lẩu mở ra , thường thì chỉ ăn quán quen gần nhà nhưng nay đi ngang Phú Nhuận thì thấy quán này nên ghé vào ăn thử , quán tên JooPi nha. Mình vô quán ăn lúc 20:55 gần sát giờ ngưng nhận khách nhưng vẫn được đón tiếp rất nhiệt tình . Vì cuối giờ nên đồ ăn cũng vơi đi nhiều nhưng nhân viên cũng rất nhiệt tình hỗ trợ mình, fill đồ ăn lên thêm cho bọn mình , mình thấy trên quầy line vẫn đủ các topping lẩu như bánh bao , thanh cua , thịt heo , nghêu . Quầy rau thì cũng khá đa dạng ,nói chung thì không thiếu món nào. Quầy đồ chiên hơn 15 món nhưng còn vài món là mình cảm thấy ăn được vì mình ăn suất cuối nên đồ ăn sẽ không được nóng và ngon😢 , có vài món thì hơi nguội nên mình ko lấy. Nhưng mình thích mandu ở đây , nhân đầy ụ mà lớp vỏ bánh ăn ko ngán . Gà nướng sốt cay ở đây cũng khá ngon , nhưng bạn nên yêu cầu nv hâm nóng ăn sẽ đỉnh hơn nha. Các loại cơm chế biến thì mình thấy cơm cá ngừ sốt mayo là ngon nhất , những loại kia ăn tạm ổn nè.. Tiếp đến là nước sốt , do lần đầu ăn nên nhân viên cũng hỗ trợ mình pha , nước sốt lẩu ở đây có 6 loại từ không cay đến cay nhiều nhé . Vị sốt bạn nhân viên pha khá ổn , hơi nhạt nhưng nấu lâu thì sẽ đậm vị hơn . Ở đây ngoài ra có salad , dưa hấu tráng miệng nữa cơ . Đây là điểm mình khá thích ở Joopi. 159k / 1 người đã bao gồm VAT + nước ngọt ( t2 - t6 giảm giá buổi trưa 135k và buổi tối là 151k ) Mình đi 3 người tổng bill 453k ( hình như có thẻ sinh viên sẽ dc giảm nữa nhen ) Theo mình thì với giá tiền và không tính thời gian ăn thì quán này sẽ là 1 quán mình sẽ ưa đến trong thời gian tới , nhân viên vui vẻ nhiệt tình , hôm mình ăn 21:30 các bạn mới dọn quầy và fill đồ thêm để tụi mình lấy được nhiều đồ hơn. Mình rất thích dịch vụ và món ăn ở đây , lần sau sẽ đi sớm hơn để bữa ăn ngon hơn !!! Địa chỉ : 47 Hoa Lan phường 2 quận Phú Nhuận ⏰ 11:00 - 22:00 ( 21:00 ngưng nhận khách )
người yêu thích