Chuyện là tối nay mình ghé lại tiệm bánh mỳ chảo cô 4 Hậu để ăn tối sau hơn 1 tháng chưa ăn ở đây. Trước đây mình là khách hàng trung thành của quán nhưng thời gian gần đây bận nhiều việc cộng với ở xa nên nay mới có dịp quay lại.
Lần này nghe nói quán mới mở thêm chi nhánh bên Phan Văn Trị, địa chỉ cũ đường 18 mình cũng ko thấy chị chủ cũ mà hình như đưa cho chị em gì của chỉ đứng rồi. Nhân viên cũng mới hoàn toàn. Và điều đáng nói ở đây là thái độ của các bạn nhân viên cũng như chủ mới ko được như cũ. Mình đi 3 người vào chờ nữa tiếng chưa có đồ ăn. Cũng ko thấy nhân viên tới hỏi gì, kêu thì chạy lạy đưa cuốn menu xong mình kêu món cũng chẳng thèm nghe. Chị chủ chạy tới chạy lui cũng k thèm hỏi tiếng mất lòng. Đợi thiệt lâu sau thấy mấy người vào sau sao có đồ ăn trước nên thôi 3 người mình đứng lên đi về luôn.
Thật sự thấy vọng về sự thay đổi lần này của quán. Sẽ không có lần trở lại thứ 2 sau lần này!
14 người yêu thích
0 bình luận