𝐓𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐧𝐮́𝐢 𝐭𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̀ -𝐓𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚𝐲 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚 𝐜𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚 💙 Sài Gòn mấy nay trở lạnh, tui lại thích ra đường ngồi ghế cóc ngắm đường, hôm nay lại ghé quán ruột nữa nè, chưa tin mình lại nghiện món nước của quán nào cho đến khi gặp quán này. Quán này tuy là quán nước lề đường mà chất lượng k khác quán thương hiệu nè. Toạ lạc ngay Q8 bán cũng cỡ gần năm rồi á, nhìn chung quán hơi khuất sâu vào bên trong 1 tí ngay phòng khám đa khoa Q8 và hơi thiếu sáng nên mn đi nhớ nhìn kĩ ha. Mình nghiện quán này vì các món nước ở đây giống và rất giống, có thể nói vị ngon hơn một số thương hiệu mà giá thì hạt dẻ hơn ạ, sau 1 thgian oanh tạc mình thử gần hết menu trà thì mình lọc cho mn một số thức uống theo mình cảm nhận là ngon nèeee. 𝐓𝐑𝐀̀ 𝐎𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̃𝐍 👍 Tuy món này k có dấu tim trong menu nhưng lại chiếm vị trí số 1 theo khẩu vị của mình. Ờ mây zing olong nhãn gần giống Phúc Long luôn nha, vị đắng của trà nhẹ nhẹ thơm thơm, được kèm 5 trái nhãn to tròn giòn ngọt ngon lắm. Có vài lần tới trễ mình gọi món trà olong nhãn mà quán hết trà olong, vì thích ăn nhãn mình hỏi dùng trà khác mà ăn nhãn đc ko. Thì bạn phục vụ bảo uống trà ổi đổi topping ổi thành nhãn đc. Tưởng k hợp ai ngờ ngon ghiaaa luôn, mn thử xem nha. Món này ai gu thích uống trà như mình sẽ nghiện á, mình dắt ai đến cũng giới thiệu món này ai cũng bảo ngon đậm đà. 𝐓𝐑𝐀̀ 𝐒𝐄𝐍 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 Hơi bị nghiện món trà sen vàng đình đám của Highland nè nên lần đầu tới là mình gọi ngay 1 ly, quán trình bày khá bắt mắt, uống vào mình vẫn cảm nhận đc vị đắng của trà, bùi bùi của hạt sen và lớp milk foam béo ngất hơi mặn nhẹ, mn uống nc riêng ăn milk foam riêng để cảm nhận từng tầng vị nha. 𝐓𝐑𝐀̀ 𝐎̂̉𝐈 𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 Món này có cái mứt ổi ở đáy ly siêu ngon mình hiếm thấy quán nào có lớp mứt ổi lắm đa phần dùng siro ổi thôi. Trên mặt có ổi tươi cho mấy b mlem thêm nè. Đặc biệt mình vẫn cảm nhận đc vị đắng của trà thích lắm luôn. 𝐓𝐑𝐀̀ 𝐊𝐄𝐌 𝐃𝐀̂𝐔 Món này uống ké vì mình sợ chua, tuy nhiên miếng dâu ở đây ko chua như mình tưởng, loại này là dâu tươi Đà Lạt chín đỏ đều và thơm nhẹ ko chua lắm, cũng ngon đấy mà do gu e ko phải cô bé dâu tây nên chỉ thấy đc đc thui :))) À vẫn cảm nhận đc hậu đắng nhẹ thích lắm, bấy nhiu thui là pk quán dùng trà chất lượng rồi nha. 𝐓𝐑𝐀̀ 𝐓𝐑𝐀́𝐈 𝐂𝐀̂𝐘 Món này trà mix mứt trái cây nhiều loại với nhau nè mà chắc do mix nhiều nên mình hết cảm nhận đc vị đắng của trà, buồn tẹo luôn. Ly trà nhận được đúng tên gọi vì trái cây ngập mặt, đáng khen miếng đào ở đây, nó giòn mà mình tưởng như đang ăn đào tươi luôn ớ. Hạt sen bùi bùi kích thích ghê, vì mình nghiện nhãn mờ nên mình mua thêm nhãn bỏ vào nữa, hơi ngon 🤘🏻 Trà của quán k phải khen chứ uống mất ngủ thật á, uống lần đầu xong về 2ce mình mất ngủ tới 2-3h luôn, sau đó quen dần thì bt lại :)). Quán có 2ce bán từ 18h30-23h30 mn ghé thử vị nha xứng đáng lắm luôn á. Mình up kèm menu bên dưới, đông nhất tầm 8-9h á. Àaa xém quên quán có bạn phục vụ cũng mlem nhưng ko review sâu mời mn tới trải nghiệm nha hahahaha. Địa chỉ: 381 Tùng Thiện Vương Q8 ( trước trường Tùng Thiện Vương) Có trên Grab Food nha.
13 người yêu thích 0 bình luận