Lần đầu mình đến trải nghiệm vì thấy Review. Phải nói thất vọng ê chề, chữ ê kéo dài nha mấy mấy má!!! Trước tiên - phải quánh giá cái nước lẩu trước, 3 vị KHÔNG ƯNG ĐC cái nào cả, nó cứ lờ lợ kiểu VN không ra mà Hàn Quốc cũng không đúng. Nước lẩu mà nêm thấy không ưng thì hiểu số phận cả nồi lẩu đi về đâu rồi... Thứ 2 - team mình đi 5 người, chọn BF 138k/ng (đc có thêm BÒ, TÔM, MỰC). Cảm thấy tổng thể đồ ăn chung sạch sẽ nhưng KHÔNG ĐA DẠNG, 1 số đông lạnh còn nguyên đá luôn mới ớn (vd ốc móng tay đông đá mà bỏ vô lẩu ăn sạn không à,...). Riêng phần thêm của 138k TÔM thì không tươi, bỡ, không còn đc nhiêu thịt hết, đã v có con còn có mùi. MỰC, thề, không biết phải ngay ngày mình đi quán hết mực rồi không, kiểu MỰC sim mà siêu siêu nhỏ bằng đầu đũa luôn á ==, lại có mùi. BÒ, mình chấm bò đc 3/5, điểm trừ hơi nhiều mỡ ấy. NHƯNG MÌNH THẤY RẤT BẤT TIỆN, BÒ/ TÔM/ MỰC MỖI LẦN MUỐN ĂN THÌ PHẢI LẾCH TỪ LẦU 1 XUỐNG TRỆT LẤY, MỖI LẦN 1-2 KHAY (KHAY BÒ 5 lát, TÔM 3 con, MỰC 5 con) rất bất tiện luôn ấy. THỨ 4 - Địa chỉ quán 27 HOA SỨ, mà để Hoa Sữa luôn mới ghê. Team mình đi 3 vòng vô ra Hoa Sữa mới search lại hoá raaaa HOA SỨ!!!!!! CUỐI CÙNG - điểm cộng là các bạn nhân viên thân thiện! Với giá 138k/ng cho lẩu BF tokkbokki thì có nhiều lựa chọn khác ok hơn nhiều đấy. NẾU HỎI CÓ QUAY LẠI KHÔNG??? =>> 5ng chúng tối Trả lời luôn là KHÔNG!!!
người yêu thích