Nguyệt Hỷ - Lẩu Nhúng Và Xiên Que

Dạo này mình giảm được vài kg thì xung quanh mình toàn những người có tính cà khịa lại được dịp bày tỏ đam mê "nhồi mực" Trước đây, mình thường ăn ở khu quận 6, quận 8. Giá bên đó thì khá bình dân, cũng nhiều món, vị khá ổn nhưng chất lượng cũng tương đương giá cả. Hôm nọ, mình được giới thiệu đến Nguyệt Hỷ-quận 10 để ăn thử. Khá bất ngờ vì ở đây cũng có quá trời trời các món xiên que cho lẩu và nướng. Với lẩu: nước lẩu khá đậm vị; cá, mực và bạch tuộc đều tươi, thơm và vị ngọt, thanh cua cũng ngon lắm. Các loại viên thì khá đa dạng, có cả nhân và không có nhân. Cá nhân mình khá ấn tượng với bò viên ở đây, cắn vào dai dai là ngập ngụa mùi thơm đặc trưng của thịt bò. Viên nào viên nấy to thật to. Với những bạn "đói con mắt" thì mình nghĩ nên chọn ít ít topping thôi, vì phần rau với nấm ở đây khá nhiều, ăn hết đống đó là đủ no rồi, thêm xiên que, thịt, cá nữa thì...bỏ thì phí mà ăn không nổi. Với nướng: xiên nướng ở đây cũng khá đa dạng, nêm nếm đậm vị. Ấn tượng nhất là nước chấm khá thơm và bắt vị. Có thể lựa chọn tự nướng hoặc nhờ quán nướng giúp. Ngoài ra, còn khá nhiều món ăn vặt đi kèm, từ chè, tàu hũ, flan, nước sâm......thấy thế chứ mình chưa thử vì lần nào cũng ngắc ngứ.
người yêu thích