Chốn an yên cho tâm hồn thư thái 😗

Dạo này mình đi nhiều quán cafe xinh xắn quá, ảnh trong điện thoại nhiều vô kể ý, nên lắm lúc nghĩ hay là đổi sang review cafe luôn cho rồi =)) Hôm nay lên sóng là Chốn ở Xóm Hạ Hồi nha. Mình biết quán lâu lắm rồi nhưng giờ mới có dịp đến. Đúng hôm Chốn đóng cửa buổi sáng, 1h chiều mới mở lại, mà 1h hơn mình qua đã gần như full rồi. Tìm đường lên Chốn lần đầu đúng là một trải nghiệm khám phá thú vị, bạn phải đi qua một hành lang bé xíu, đi lên mấy tầng cầu thang cũng tí hon y hệt, đừng sợ mà cứ đi theo tiếng nhạc và mùi cafe thơm lừng, thế rồi bạn sẽ tìm được Chốn. Đúng ra là Chốn nằm ở trên tầng thượng của khu nhà 36 Xóm Hà Hồi. Không gian yên tĩnh và thoáng đãng đến kì lạ, thoát ra hẳn ồn ào náo nhiệt của thành phố. Chốn có khá nhiều bàn, các bạn có thể để đây làm việc hoặc tụ họp bạn bè đều ổn nha. Menu của Chốn đều là cafe, phù hợp với đủ loại sở thích. Mình uống Bạc Xỉu và Béo Ngậy, đều rất thơm và duyên dáng. 📌 Địa điểm: Chốn - manual coffee maker - 36 Xóm Hà Hồi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
người yêu thích