Chợ đêm Đà Lạt có gì?

Homestay bọn mình ở ngay gần khu chợ đêm nên suốt 3 ngày ở Đà Lạt thì hôm nào bọn mình cũng lượn qua đây mua đồ ăn vặt =))) Thực ra thì chợ cũng không lớn, không có đa dạng nhiều đồ lắm, mà mình cảm giác cũng không ngon bằng hàng quán bên ngoài nên chỉ ăn vài món thôi. Đầu tiên là dâu lắc và yaourt phô mai vào ngày đầu tiên. Bọn mình chạy xe vòng vòng chỗ chợ đêm để xem xem có gì hay thì được các chị mời chào dâu lắc 10k thế là tấp vào mua luôn =)) Mua dâu xong thấy bên cạnh có bán yaourt phô mai cũng 10k nên lấy luôn 2 hộp, nhanh gọn lẹ. Dâu lắc muối tôm thêm đường, hơi chua một tí, gọi là ăn vui vui thôi chứ mình không mê lắm. Yaourt phô mai cũng không ấn tượng, nó chỉ đặc và thơm hơn xíu, ăn chẳng khác gì sữa chua Gotz yêu thích của mình 🤣 Mua dâu với yaourt xong thì bọn mình chạy qua quán sữa nóng và xíu mại mua thêm 2 bánh sừng bò, 2 su kem và 1 túi sữa ngô nóng (hết 40k tất cả), mang về homestay chill với nhau vì 9h phải trả xe rồi. Sữa ngô thơm xỉu luôn. Bánh ở đây cũng ok lắm nhé, mềm và ăn không ngán tí nào. Địa chỉ chỗ này là 2/2 Nguyễn Văn Cừ nha. Ngày thứ 2, bọn mình tình cờ gặp 1 bạn ở SG đi Đà Lạt, mà gặp mấy lần ở mấy địa điểm khác nhau trong cùng 1 ngày nên lúc tối hẹn nhau đi mua bánh tráng nướng rồi mang nhau ra hồ Xuân Hương buôn chuyện đến đêm, quên cả chụp ảnh lại luôn =)) Ngày cuối cùng, trước khi về trả xe thì lại lượn ra chợ đêm ăn vặt. Quán bánh tráng nướng bọn mình ăn là ở phía trên cầu thang chỗ quảng trường. Bọn mình phải ngồi lên lan can chỗ trên cùng của cầu thang luôn đó, cảm giác cheo leo đến nỗi nghĩ nếu ngửa ra sau là lăn xuống dưới luôn 🤣 Bánh tráng nướng 20k/c, trứng nướng 10k/quả, ăn cũng tạm được thôi chứ mình thấy cũng không ngon lắm. Mình không thích bánh tráng nướng cuộn lại như này, ăn kiểu như pizza thì thích hơn. 📌 Địa điểm: chợ đêm Đà Lạt - thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
người yêu thích