Vườn Yên

📌 Địa điểm: Vườn Yên - hẻm 6 Mai Anh, đường Mai Hắc Đế, phường 6, thành phố Đà Lạt. Bọn mình được một người bạn tình cờ gặp ở Đà Lạt giới thiệu rằng nên đến Vườn Yên, hẳn bọn mình sẽ thích. Dù mới chỉ gặp nhau 1 ngày ở Đà Lạt, mình phải công nhận rằng bạn ấy đã đúng. Vườn Yên là một khu tổ hợp nằm ở cuối cùng trong con hẻm nhỏ cạnh nhà thờ Domaine De Marie. Ở đây có tiệm cafe, tiệm rượu và tiệm thịt nướng. Cũng giống như lúc mình đến Túi Mơ To, Vườn Yên cho mình cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và bình yên. Không gian ở đây rộng rãi, khá nhiều bàn ghế ở cả trong nhà lẫn bên ngoài. Bọn mình chọn một chỗ ngồi ngay hiên nhà, nhìn ra khoảng sân đầy nắng trưa, quán mở bài “Thời thanh xuân sẽ qua”, gió hiu hiu thổi, mình ngồi đó mà trong lòng bỗng nhẹ tênh, chẳng lo chẳng nghĩ gì. Có rất nhiều góc chụp ảnh xinh xắn lắm, bọn mình đi tầm trưa nên quán vắng, tha hồ chụp ảnh khắp nơi, chỉ hơi nắng xíu thôi (nắng Đà Lạt đen da lắm luôn ấy). Về đồ uống, bọn mình gọi 1 trà đào cam sả và 1 nước nha đam hạt chia (cái này mình không nhớ tên lắm), hai món đều 45k. Ly nha đam hạt chia uống kiểu thanh thanh, mát mát, có thêm nha đam nhai sựt sựt, trời nóng nên uống đã lắm nha. Bạn mình uống trà đào thì cũng ưng, mình đọc qua review thấy mọi người khen trà đào cam sả ở đây nhiều phết ý. Đường đến Vườn Yên cũng đơn giản dễ tìm thôi. Bọn mình google map nhà thờ Domaine De Marie, đến nơi thì rẽ vào hẻm cạnh nhà thờ. Leo dốc đến cuối hẻm là thấy Vườn Yên ngay nè. Phải công nhận là Đà Lạt có quá trời quán cafe mà quán nào cũng đẹp, nằm trên đồi xong nhìn xuống thành phố cực kỳ chill luôn. Đi du lịch đúng kiểu vô lo vô nghĩ, sướng hết cả người, chỉ muốn ở Đà Lạt luôn khỏi về 🥺
người yêu thích