Mùa đông thì phải ăn bánh rán nha!
Mình gọi đại 6 cái mặn và 2 cái ngọt có đường. Bánh rán ngọt ở đây có loại thường và loại có 1 lớp đường bên ngoài, kiểu kiểu bánh rán mật ý. Bánh rán vỏ siêu giòn, nóng hổi, bột nếp dẻo lắm, còn nhân thịt thì ngon cực kì luôn. Nhưng là một người nghiện bánh rán mật, mình thích cái bánh đường hơn 1000000 nghìn lần. Nhân đậu xanh, vỏ ngào đường ngọt thanh không bị gắt mà cắn vẫn giòn tan. Must try nha mọi người ơi!!!
Quán là một chiếc xe đẩy bé xinh trước cửa số 160 Ngọc Lâm, khách mua mang về liên tục nên cô bán hàng cứ chiên bánh luôn tay, đảm bảo xuất chuồng giữa trời lạnh giá vẫn cứ là nóng giòn nhé. Khách ăn tại đây thì đi vào trong nhà lên tầng 2 nha, không phải ngồi vỉa hè lạnh đâu.
📌 Địa điểm: 160 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.
📌 Giá: bánh mặn 6k/c, bánh ngọt 4k/c nha.
📌 Thời gian: 11:00-19:00.
người yêu thích


