Phá lấu Bò nấc tiếng quận 3

🏠 Quán có chỗ ngồi lại với mang về luôn, chỗ ngồi chứa được khoảng 8-10 người vì là ngồi lề đường í 😅 ⏰ Mở cửa từ 15h30 - 22h 🥣🐂 Ăn rất nhiều chỗ rồi nhưng mà mình chỉ thích vị nước dùng ở đây. Ăn từ lúc mà má Lành bán xong rồi tới con trai của má bán vẫn còn ăn là mọi người hiểu mức độ ngon tới đâu rồi kkkkkk 😝😝. Nước dùng được làm từ cốt dừa và bột cà ri ( hình như vậy á ), nước dùng béo và thơm. Những cái nội tạng thì được rửa rất kĩ nên không có mùi oi, ăn dai và giòn 👍🏼👍🏼👍🏼 mình có gọi thêm ly trà tắc lớn nữa vị trà kiểu hơi chát nếu bạn nào uống không quen có thể gọi ly nhỏ nhe. Đỉnh nhất ở đây là nước chấm tắc, mình đi ăn nhiều chỗ thì chỉ thấy phá lấu Trung Nhất là có nước chấm tắc và chỗ này là chõi thứ 2, cái nước chấm nó kết hợp vs lại phá lấu là một tuyệt tác mọi người ơi, mà nước chấm là chính tay anh chủ pha chế luôn nhe, ăn kèm với ớt nó the the chua chua chu cha nó sướng rên người 😍😍😍 Vì quá ngon nên một lúc không kìm lòng được mình đã gọi tận 4 chén để ăn cho thoả sướng ☺️☺️☺️ Ở đây cũng có bán súhi, bánh bạch tuột nữa nha do hôm mình đi, anh chủ không đổ bánh bạch tuột nên chưa thưởng thức được, bữa kháv mình sẽ quay lại để thưởng thức. Recommend mọi người trời mưa lạnh lạnh thế này thì nên ghé tới quán và gọi chén phá lấu nóng hổi để sưởi ấm lòng mình liền nha. ❤️❤️
17 người yêu thích 0 bình luận