Bún riêu ngõ Giếng Mứt
Finally tôi đã đi ăn đúng quán bún riêu ngõ Giếng Mứt rồi đây =)))
Bọn mình đi ăn tầm 10h30, quán siêu đông khách, full bàn luôn, cứ có người đứng lên là lại có người khác đến, mà quán rộng lắm chứ không phải ít bàn đâu.
Bọn mình gọi 1 bát bún riêu ốc giò (30k) và 1 bát ốc giò bò (40k). Quán đông nên đợi đồ hơi lâu một tí. Quán gia đình nhưng phục vụ rất chuẩn, ghi bill lần lượt, vì thế mà không có chuyện đến sớm mà đợi mãi không đến lượt đâu (mình gặp nhiều quán như thế lắm, đi ăn mà bực cực kì).
Về đồ ăn thì khá ổn, nước dùng thanh, chua dịu, đậu rán là kiểu cắt miếng nhỏ rồi rán giòn, mình ưng nha. Giò thì bình thường nhưng mình thấy thịt bò ăn ok phết.
📌 Địa điểm: Cuối ngõ Giếng Mứt - phố Bạch Mai rẽ vào, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
📌 Thời gian: 18:00-24:00
người yêu thích


