Mình ăn quán này lâu lắm rồi, từ hồi quán còn ở ngoài đường Phan Văn Trị á, bún bắp bò mình ăn đầu tiên là ở quán này và cũng lần đầu tiên biết món này luôn. Giờ quán chuyển vào mua 1 căn bự ở trong khu dân cư này không gian rộng rãi hơn, mới hơn, sạch sẽ hơn. Bắp bò quán bán là loại bắp nhỏ, dòn, ngọt, không quá dai, rất ngon. Không biết lựa sao mà ra loại bắp ngon lắm, gần bằng bắp hoa luôn. Nước dùng thì ngọt từ xương á, vị cũng không có ngọt như kiểu miền Nam đâu. Tổng thể là ngon á. Ở đây mình chỉ ăn bún bắp thôi, không thích ăn lẩu. Nhân viên phục vụ ở đây cũng hên xui, có lần mình ghé ăn gặp không đúng người bực không muốn quay lại luôn. Quán lúc nào cũng đông á.
người yêu thích